- Người Hàn Quốc kéo nhau đi trải nghiệm "thế giới bên kia"
- Vừa cắt u não vừa chơi đàn guitar
- Quả tim nhân tạo làm từ bọt xốp
Do bác sĩ không thể chẩn đoán cô mắc bệnh gì, nên cuộc sống Carly bị đảo lộn trong nhiều năm, thậm chí cha mẹ và giáo viên từng tưởng nhầm Carly lười biếng, chỉ ham ngủ. Mỗi lần vui sướng, tức giận, đau buồn hay đối mặt với áp lực là lập tức Carly thấy buồn ngủ.
Cô không thể cưỡng nổi giấc ngủ ngay cả khi đang làm bài thi hay nói chuyện với bạn bè.
Hiện Carly đang là nhân viên điều phối tại Trung tâm Nghiên cứu về rối loạn giấc ngủ, cô hy vọng thông qua câu chuyện của bản thân sẽ khiến xã hội quan tâm nhiều hơn tới những người mắc bệnh này.