5 ngôi sao tuổi teen sáng giá ở EURO 2012:

Ngọc thô chờ giũa

ANTĐ - EURO luôn là đấu trường cho những ngôi sao sáng như Ronaldo, Xavi, Robben hay Rooney chinh phục đỉnh cao. Nhưng bên cạnh đó, có những người luôn sẵn sàng chờ cơ hội để bùng nổ mãnh liệt.
Kostas Fortounis (Hy Lạp, 19)

Ngọc thô chờ giũa  ảnh 1
Kostas Fortounis (trái)

Hy Lạp thời điểm này không còn được người ta nhìn nhận như kẻ thách thức vĩ đại như ở kỳ EURO trên sân nhà cách đây 8 năm nữa, nhưng chắc chắn không ai có thể đánh giá thấp đội bóng này. Năm nay, HLV Fernando Santos sẽ trình làng một thế hệ cầu thủ mới, trong đó nổi bật có Kostas Fortounis, người từng được Juventus săn đón ráo riết hè năm ngoái. Kỹ thuật, sáng tạo và đầy hào hoa, Fortounis được xem như một vũ khí bí mật có thể giúp Hy Lạp tiếp tục hy vọng vào một câu chuyện cổ tích khác trên đất Ba Lan.

Jores Okore (Đan Mạch, 19)

Lâu lắm rồi, người ta mới thấy một cầu thủ da màu trong màu áo ĐT Đan Mạch lại chơi mạnh mẽ, chính xác và có khả năng phán đoán tuyệt vời như thế, dù mới chỉ 19 tuổi. Okore, cầu thủ sinh ra ở Bờ Biển Ngà có lẽ sẽ là phát hiện thú vị nhất của ĐT Đan Mạch ở EURO này. Sự thăng tiến chóng mặt từ ĐT U21 lên ĐTQG chỉ trong 2 tháng là một sự đảm bảo cho khả năng tỏa sáng của Okore.

Alex Oxlade-Chamberlain (Anh, 18)

Bước tiến dài từ Southampton đến   Arsenal đã khiến viên ngọc thô Oxlade-Chamberlain được mài giũa rất nhiều dưới bàn tay HLV Arsène Wenger. Mạnh mẽ, sung mãn và có tốc độ tuyệt vời, anh là sự bổ sung lý tưởng cho hàng tiền vệ ĐT Anh, trong bối cảnh đội hình của HLV Hodgson không có nhiều những cầu thủ có khả năng xuyên phá. Nếu Chamberlain có thể tỏa sáng rực rỡ như Rooney cách đây 8 năm, đó cũng không phải là điều gì quá ngạc nhiên.

Jetro Willems (Hà Lan, 18)

Willems vừa mới tròn 18 tuổi hôm 30-3 vừa qua. Nếu được ra sân ở EURO này, anh sẽ chính thức trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử EURO, phá vỡ kỷ lục cũ của Scifo năm 1984 (18 tuổi 115 ngày). Trong một đội hình đầy rẫy những ngôi sao như của Hà Lan, việc Willems được đá chính là điều rất khó. Nhưng với bản năng tấn công tốt của một hậu vệ cần mẫn, cũng như tuyên bố của HLV Bert van Marwijk rằng sẽ tạo cơ hội cho Willems, biết đâu, các CLB lớn châu Âu sẽ đua nhau giành giật chữ ký của “cậu bé” này sau khi EURO hạ màn.

Rafal Wolski (Ba Lan, 19)

Được xem là một trong những tài năng trẻ thú vị nhất xuất hiện ở Ba Lan trong nhiều năm trở lại đây, Wolski được hy vọng sẽ tỏa sáng để giúp đội chủ nhà mở mày mở mặt. Được so sánh có lối chơi tương đồng với ngôi sao của    Borussia Dortmund Mario Götze, có thể hiểu vì sao Wolski nhận được rất nhiều sự chú ý của các đội bóng lớn, từ Đức, Anh cho tới Italia. Trong 2 chiến thắng gần nhất của ĐT Ba Lan trước Latvia và Slovakia, Wolski đều là người truyền cảm hứng cho các đồng đội. Và CĐV chủ nhà đang kỳ vọng anh sẽ truyền cảm hứng cho Ba Lan làm nên lịch sử ở EURO trên sân nhà.