Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của vợ

ANTĐ - Một cụ ông ở Anh đã khôi phục lại thị lực sau suốt 22 năm sống trong bóng tối. Và phản ứng đầu tiên của ông khi nhìn lại được là thốt lên ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của người vợ - cụ bà cùng chung sống với mình suốt bao năm qua. 

Những dòng chữ đầu tiên ông tự tay viết khi nhìn lại được là bày tỏ tình cảm với người vợ Glenda khi nhìn thấy bà. “Anh yêu em, Glenda”. Lá thư này sau đó đã được người cháu nội đăng tải trên mạng Internet. 

Cụ ông này bị mắc bệnh thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD), và bệnh nhân đã được khôi phục thị lực nhờ việc cấy một kính viễn vọng cực nhỏ vào mắt. Bệnh AMD là nguyên nhân gây mù hàng đầu ở Anh, ảnh hưởng đến khoảng 50.000 người, độ tuổi mắc bệnh thường trên 50 tuổi.