Ngỡ ngàng trước "lò luyện vàng Olympic" lạc hậu đến khó tin của Hoàng Xuân Vinh

ANTD.VN - Lạc hậu 20 năm so với thế giới, trang thiết bị xuống cấp nhưng Trường bắn tại Trung tâm Nhổn (Hà Nội) vẫn là nơi Hoàng Xuân Vinh cùng các đồng đội ở tuyển quốc gia thường xuyên luyện tập trước mỗi giải quốc tế, trong đó có Olympic Rio - giải đấu anh vừa giành HCV 10m súng ngắn hơi và 50m súng ngắn bắn chậm.

Ngỡ ngàng trước "lò luyện vàng Olympic" lạc hậu đến khó tin của Hoàng Xuân Vinh ảnh 1

Trường bắn Nhổn được xây dựng để phục vụ cho SEA Games 2003 tổ chức tại Việt Nam.

Ngỡ ngàng trước "lò luyện vàng Olympic" lạc hậu đến khó tin của Hoàng Xuân Vinh ảnh 2Sau hơn 10 năm khai thác, sử dụng nơi này giờ đã xuống cấp.

Ngỡ ngàng trước "lò luyện vàng Olympic" lạc hậu đến khó tin của Hoàng Xuân Vinh ảnh 3Các trang thiết bị cũ kỹ, lạc hậu khiến các VĐV Việt Nam khó bắt kịp đà phát triển của môn bắn súng với các đồng nghiệp trên thế giới.

Ngỡ ngàng trước "lò luyện vàng Olympic" lạc hậu đến khó tin của Hoàng Xuân Vinh ảnh 4

Vật dụng dùng để giúp VĐV nhận định sức gió được làm sơ sài, cắm nghiêng ngả

Ngỡ ngàng trước "lò luyện vàng Olympic" lạc hậu đến khó tin của Hoàng Xuân Vinh ảnh 5

Bộ trang phục giúp các VĐV cố định thân thể khi ngắm bắn nội dung súng trường nhằm đạt độ chính xác cao. Nhưng số lượng trang phục này cũng hạn chế và đa phần các VĐV phải dùng chung, dùng lại của nhau.

Ngỡ ngàng trước "lò luyện vàng Olympic" lạc hậu đến khó tin của Hoàng Xuân Vinh ảnh 6

Bình nước dùng chung cho các HLV, VĐV khi tập luyện và thi đấu tại đây. Vào mùa hè, nhiệt độ tại trường bắn lộ thiên này có thời điểm đạt 38-39 độ C trong khi các VĐV quốc tế thường tập trong trường bắn điện tử nằm trong nhà kín, có điều hòa

Ngỡ ngàng trước "lò luyện vàng Olympic" lạc hậu đến khó tin của Hoàng Xuân Vinh ảnh 7

Các giải đấu quốc tế thi đấu bằng bia điện tử, Olympic Rio vừa qua cũng vậy. Thế nhưng ở trường bắn Nhổn, Hoàng Xuân Vinh cùng đồng đội lại chỉ được tập bia giấy. 

Ngỡ ngàng trước "lò luyện vàng Olympic" lạc hậu đến khó tin của Hoàng Xuân Vinh ảnh 8

Khi bắn bia giấy sẽ không biết được bao nhiêu điểm, phải nhìn ống kính hoặc kéo bia về mới biết nhưng với bia điện tử thì bắn xong nhìn thấy ngay. Nếu ai không quen cảm giác ấy sẽ bị mất tập trung, khó giữ thành tích tốt.

Ngỡ ngàng trước "lò luyện vàng Olympic" lạc hậu đến khó tin của Hoàng Xuân Vinh ảnh 9

Khẩu hiệu tại trường bắn: "Khổ luyện thành tài, chăm chỉ miệt mài thành giỏi". Quả thật Hoàng Xuân Vinh đã phải tự vượt khó để vươn tới HCV Olympic

Ngỡ ngàng trước "lò luyện vàng Olympic" lạc hậu đến khó tin của Hoàng Xuân Vinh ảnh 10Các bảng nền để dán bia giấy được tận dụng tới khi... không thể tận dụng mới thay thế

Ngỡ ngàng trước "lò luyện vàng Olympic" lạc hậu đến khó tin của Hoàng Xuân Vinh ảnh 11

Ngoài việc phải tập bia giấy, thi đấu bia điện tử, Hoàng Xuân Vinh cùng đồng đội thường xuyên trong cảnh thiếu đạn. Nhiều buổi phải tập "chay", nghĩa là giơ súng lên ngắm "chay" xong rồi đặt xuống. Sau chiến tích của Hoàng Xuân Vinh, ngành thể thao cam kết sẽ chấm dứt tình trạng thiếu đạn tập ở đội tuyển bắn súng

Ngỡ ngàng trước "lò luyện vàng Olympic" lạc hậu đến khó tin của Hoàng Xuân Vinh ảnh 12

Nhưng đó mới chỉ là một vấn đề nhỏ được giải quyết. Trên hết, Hoàng Xuân Vinh cùng các xạ thủ mơ ước có một trường bắn điện tử như... các đồng nghiệp đội tuyển Lào. Việc tập luyện và thi đấu bằng bia điện tử là xu hướng chung đang được áp dụng ở đa số các quốc gia.