"Nghìn lẻ một" biểu cảm đáng yêu của diễn viên nhỏ nhất phim "Về nhà đi con"

ANTD.VN - Xuất hiện liên tục trong những tập cuối của bộ phim "Về nhà đi con", bé Gia Hưng (thủ vai cu Bon) càng được khán giả yêu mến vì những biểu cảm đáng yêu trên màn ảnh nhỏ. Bộ sưu tập biểu cảm đa sắc thái của diễn viên nhỏ nhất phim dưới đây, chắc chắn sẽ làm nhiều người thích thú.
Có một vai trò không nhỏ trong các nút thắt- mở diễn biến của phim "Về nhà đi con", cu Bon (bé Gia Hưng) nhận được tình yêu mến của khán giả. Trong phim, biểu cảm đáng yêu, dễ thương của cu Bon nhiều lần “gây bão” trên mạng xã hội
Tham gia diễn xuất khi mới được 47 ngày tuổi, trộm vía bé Gia Hưng có sức khỏe và khả năng diễn ăn ý với các diễn viên trong đoàn
Theo suốt từ tập 62 đến cuối bộ phim, cu Bon đã cho ra đời một bộ sưu tập những biểu cảm hài hước, đáng yêu
Khoảnh khắc bé ngủ ngon yên bình trên tay Anh Thư (Bảo Thanh) vô cùng ăn ý với cảnh mẹ Thư đang rối bời trong lòng
Dù nhỏ tuổi nhưng diễn viên bé nhất đoàn làm phim được khán giả nhận xét là xuất sắc nhất vì... không cần lời thoại vẫn diễn tròn vai
Nụ cười đáng yêu của cu Bon từng một lần khiến mạng xã hội “dậy sóng”
Mái tóc "điện giật" thẳng đứng cùng khuôn mặt nhiều biểu cảm của bé là chi tiết vô cùng gây ấn tượng với khán giả
Khuôn mặt khó chịu, cau có ở hậu trường trước khi diễn cảnh cu Bon ốm được mẹ Thư đưa đi khám
Bảo Thanh từng khen ngợi bé Gia Hưng ở hậu trường rằng "bé xiu xiu như này nhưng diễn giỏi lắm"
Nhỏ tuổi nhưng lúc nào cũng thu hút sự chú ý của khán giả
Ánh mắt chằm chằm nhìn dì Ánh Dương (Bảo Hân) khi mới chuyển sang nhà ông ngoại vì biến cố ly thân của bố mẹ
Bé Gia Hưng rất bện hơi Bảo Thanh và Bảo Hân khi tham gia đóng phim "Về nhà đi con"
Nhiều phân cảnh có sự ăn ý giữa mẹ và con, như cảnh cu Bon ngáp miệng xảy ra đúng lúc Thư đuổi Dương ra ngoài cho cu Bon ngủ
Ngáp xong là biết khóc mè nheo, gắt ngủ như các em bé khác
Đây là cảnh bé Gia Hưng khóc nhiều nhất trong phim, cảnh ông Sơn (NSUT Trung Anh) bế cháu đợi con gái từ tòa án ly hôn về
Khóc ngặt nghẽo trong tay ông ngoại, đút sữa cũng không ăn vì nhớ hơi mẹ
Khuôn mặt khó chịu của cu Bon rất đúng với ngữ cảnh và tình huống trong phim
Rúc vào ngực mẹ trong cảnh xúc động của phim
Khuôn mặt tò mò nhìn về mẹ Thư và dì Dương đang đùa nhau ở phía trước trong khi bác Huệ (Thu Quỳnh) ôm ấp mà không thèm để ý
Biểu cảm cam chịu khi bị ôm ấp quá chặt mà không biết phải kêu ai
Nét mặt hài hước buồn cười của cu Bon trong tập 81, dường như không hiểu sao tự dưng mẹ lại ôm chặt thế
Hai mẹ con Thư nói chuyện mặc kệ Huệ và Dương bàn tán phía sau
Không phải là nhân tố chính trong cảnh này nhưng cặp đôi mẹ con Thư - cu Bon lại được chú ý hơn cả
Hết cảnh quay, dường như cu Bon cũng thả lỏng cơ mặt, thoải mái hơn
Bé xíu nhưng đã biết tạo dáng, bắt hiệu ứng máy ảnh như người lớn.