Nghiệt ngã, đớn đau những cuộc tình… axit

ANTĐ - Chị Mai Thị T nằm thiêm thiếp trên giường bệnh thuộc khoa Bỏng (Viện Bỏng quốc gia). Chị là bệnh nhân đặc biệt nên cánh cổng hành lang luôn được khóa chặt, chỉ có y, bác sĩ và người nhà của chị T mới được ra vào chăm sóc.

Khi chúng tôi đến, mẹ chị T đang làm vệ sinh cho chị. Khắp người chị T được quấn băng trắng. Vùng cằm, cổ và ngực, đùi trái của chị bị axit hủy hoại, nhìn rất thương tâm. Dù thế thì chúng tôi vẫn kịp nhận ra chị có nước da trắng và một gương mặt rất ưa nhìn. Đôi mắt của chị T trân trối nhìn lên trần nhà, nỗi đau quá lớn khiến trước bất cứ câu hỏi nào, cả chị T và mẹ chị đều lắc đầu, từ chối tiếp xúc.

Những gã thợ mộc côn đồ

Vụ tạt axit gây xôn xao dư luận tỉnh Bắc Kạn, do một nhóm đối tượng có quan hệ ông chủ - người làm, đều ở Hà Nội gây ra. Sau khi gây án, hai kẻ trực tiếp ra tay cầm can axit hắt vào người chị Mai Thị T đã bị Công an TP Bắc Kạn bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Kiều Vũ Cường, 24 tuổi, ở thôn Bát Đầm, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội và Vương Chí Dũng, 24 tuổi, ở đội 8, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội khai nhận, ông chủ của chúng là Đỗ Ngọc Hiền, ở thôn Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội đã sai chúng lên Bắc Kạn để thực hiện hợp đồng tạt axit vào mặt chị T với giá 100 triệu đồng. Tuy nhiên, bọn Cường và Dũng chưa hề nhận được một đồng nào. Ba tên: Tuấn, Cường, Dũng đều là thợ mộc, làm thuê cho xưởng của Hiền. Trước khi gây án, chúng đều ăn ngủ tại xưởng mộc của Hiền nên đã nể ông chủ mà nhận lời.

Đối tượng Vương Chí Dũng.

Ngày 26-10, trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo Công an TP Bắc Kạn cho biết, hiện cơ quan điều tra đã xác định được tất cả các đối tượng trong vụ án, đặc biệt là người phụ nữ đã thuê nhóm của Đỗ Ngọc Hiền gây án với giá 100 triệu đồng. Theo những tài liệu thu thập được cho thấy, chị T có quan hệ tình cảm với chồng của người phụ nữ đã thuê nhóm của Hiền đánh ghen. Người đàn bà này hiện đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và cơ quan Công an đang động viên người nhà kêu gọi ra đầu thú. Danh tính của kẻ chủ mưu vẫn chưa được tiết lộ nhưng qua lời khai của Cường và Dũng cho thấy, người phụ nữ này do ghen tuông vì chồng ngoại tình với chị T nên đã cay cú thuê nhóm của Hiền trả thù vào đầu tháng 10 với giá 20 triệu đồng. Hiền nhận lời và về rủ em rể là Nguyễn Tiến Tuấn và hai kẻ làm thuê là Kiều Vũ Cường, Vương Chí Dũng lên Bắc Kạn tìm chị T để tạt axit.

Để thực hiện kế hoạch tàn bạo này, chúng đã theo dõi chị T trong nhiều ngày, khi thấy chị là một phụ nữ đẹp, trắng trẻo, chúng cho rằng cái giá 20 triệu quá bèo bọt nên đòi người phụ nữ thuê chúng phải trả 100 triệu thì mới “OK”. Không ngờ, cơn ghen đang lên cao trào, người phụ nữ này đồng ý luôn, nhóm của Hiền bắt đầu kế hoạch bằng một bản vẽ sơ đồ từng đường đi nước bước, gây án ở đâu và tẩu thoát bằng đường nào.

Chiều 9-10, Hiền trở Dũng và Tuấn trên chiếc xe ô tô thuê tự lái từ Hà Nội đi Bắc Kạn, còn tên Cường đi chiếc xe máy Jupiter theo sau. Đến thành phố Thái Nguyên, chúng xuống cắt tóc, thay quần áo khác để tránh bị nhận diện, rồi đi tiếp lên Bắc Kạn. Sáng hôm sau, Cường tháo biển số xe máy và mặt bịt khẩu trang rồi chở tên Dũng ngồi sau cầm theo can axit bám theo chị T trên đường chị đi ăn sáng. Bám theo chị T khoảng nửa cây số, tên Dũng cầm can axit ngồi sau đã hắt toàn bộ can axit vào người chị T rồi chúng rồ ga bỏ chạy. Nghe tiếng chị T kêu cứu, người dân xung quanh đã đưa chị T vào hiệu thuốc gần đó sơ cứu. Dung dịch axit ngay lập tức đã phá hủy cằm, cổ, mặt chị. Chiếc áo ngoài của chị đứt rời vì axit.

Trên đường trốn chạy, Cường và Dũng đã lắp biển kiểm soát giả và thay quần áo để tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, chúng đã bị bắt khi chưa kịp chạy thoát khỏi địa bàn Bắc Kạn. Tên Hiền và Tuấn đã bỏ xe tự lái ở ven đường và nhảy lên một xe khách tẩu thoát.

Nghiệt ngã, đớn đau những cuộc tình… axit ảnh 2
Một nạn nhân bị tạt axit.

Nghiệt ngã những cuộc tình axit

15 giờ 30 phút ngày 10-10, chị T đã được gia đình và các bác sĩ ở Bắc Kạn chuyển xuống Viện Bỏng quốc gia cấp cứu. Bác sĩ Đỗ Lương Tuấn (Chủ nhiệm Khoa Bỏng, Viện Bỏng quốc gia) cho biết, khi mới nhập viện, chị T tỉnh táo nhưng kêu đau rất nhiều. Chị T được xác định bị bỏng 18% diện tích cơ thể, trong đó có 10% bỏng sâu, nặng nhất là vùng cằm, cổ. Theo bác sĩ Đỗ Lương Tuấn thì phải điều trị ở bệnh viện vài tuần nữa, chị T mới có thể ra viện.

Trong căn phòng toàn màu trắng chỉ có chị T đang nằm thiêm thiếp trên giường và mẹ chị ngồi bên cạnh, dùng chiếc khăn để lau chân, tay cho chị. Chồng chị cũng xuống chăm sóc nhưng khi chúng tôi đến thì anh vừa đi ra ngoài. Chúng tôi chưa kịp giới thiệu thì mẹ chị T đã phát hiện ra nhà báo và nói: “Gia đình chúng tôi đang đau buồn lắm, mong các chị thông cảm”. Chị T mở mắt, nhìn lên trần nhà, hỏi gì cũng không nói. Có lẽ, cả chị T và mẹ chị đều thấy khó chia sẻ câu chuyện này.

Bác sĩ Đỗ Lương Tuấn nói rằng, lúc nào ở khoa Bỏng cũng có từ 1-2 bệnh nhân bị bỏng do axit điều trị. Vì lý do tế nhị, các y, bác sĩ nơi đây không bao giờ hỏi nguyên nhân mà chỉ tập trung vào chuyên môn, làm cách nào chữa trị cho bệnh nhân một cách tốt nhất. Với trường hợp chị T cũng vậy, mọi người trong bệnh viện đều biết nội tình qua báo chí, nhưng không ai dám hỏi nếu người bệnh không có ý định chia sẻ. Với người phụ nữ, nhan sắc là một trong những tài sản lớn, vì thế, khi nhan sắc bị hủy hoại, tinh thần của họ bị ảnh hưởng ghê gớm, thậm chí có người tự tử hoặc hơn một lần nghĩ đến việc tự tử. Còn việc lạm dụng thuốc ngủ để không phải nghĩ ngợi thì rất phổ biến. Trường hợp bị bỏng axit nào cũng gây hậu quả đau đớn, vì thường nó xảy ra bởi nguyên nhân chủ quan. Khi đối tượng đã quyết tâm đổ axit vào nơi thẩm mỹ thì hậu quả thường rất nặng nề, gây áp lực về tâm lý nặng nề cho bệnh nhân, khiến bệnh nhân có suy nghĩ tiêu cực và không muốn tiếp xúc với ai.

Một bệnh nhân khác hiện cũng đang điều trị ở khoa Bỏng là chị Lê Thị V, trú tại xã Lộc Tân, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Khoảng 20h, ngày 17-10, trong lúc chị V đang đứng bán thuốc cho khách hàng tại cửa hàng nhà mình thì có một người đàn ông đi từ ngoài vào cầm lọ axit hắt thẳng vào mặt. Toàn bộ vùng mặt của chị V bị bỏng nặng, biến dạng. Chị được gia đình và hàng xóm đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc, sau đó được chuyển ra Viện Bỏng quốc gia. Do axit gây thương tích vào mắt nên hiện chị Lê Thị V được gửi ra Viện Mắt Trung ương để điều trị.

Cũng như chị Mai Thị T, chị Lê Thị V cũng không muốn tiếp xúc với ai, vì thế, ngoài việc điều trị theo chuyên môn, các y, bác sĩ nơi đây còn phải làm công tác tư tưởng, động viên các chị vượt qua nỗi đau này. Trong hàng ngàn đòn ghen thì đòn ghen axit vẫn là đáng sợ nhất, nó làm con người ta sống dở, chết dở. Với những người phụ nữ đẹp, thì sau khi bị tạt axit, nhìn thấy mặt mình trong gương, nhiều người đã ngất đi vì sốc. Tình ái hàng nghìn năm nay vẫn là một câu chuyện có mở nhưng không bao giờ có kết, hạnh phúc bắt đầu từ chữ tình, nhưng bất hạnh cũng song hành với nó không kém. Cũng vì ghen tuông, một người đàn mà vốn hiền lành đã đang tâm dùng can axit tưới thẳng vào tình địch, nhưng tình địch thì không chết, mà nạn nhân lại là đứa con vài tháng tuổi của chị ta.

Nguyễn Thị Minh Hiền, thủ phạm của một vụ đánh ghen bằng axit.

Tôi đã gặp những người đàn bà mà chỉ vì một phút hồ đồ nhất thời, đã gây tội ác. Một trong số đó là Nguyễn Thị Minh Hiền, người đàn bà có gương mặt bầu bĩnh, trắng trẻo, hiền lành, vào tù rồi mới thấm thía nỗi đau chia ly. Hai đứa con của chị ta, đã 6 năm nay không được lên thăm mẹ, chỉ vì gia cảnh nghèo khó. Người chồng của Hiền vẫn vậy, vẫn trăng gió với người đàn bà khác, và chỉ khi đằng đẵng 6 năm ở tù, Hiền mới nhận ra một sự thật, với nhiều người, tình yêu với một ai đó không bao giờ là bất diệt, nó chỉ tồn tại trong một thời gian nhất định, còn sau đó người ta gắn với nhau vì trách nhiệm, vì nghĩa tình. Nếu không vượt qua để đối diện với thực tế, thì con người ta rất dễ rơi vào tình trạng ghen tuông. Khi không thể khóa người đàn ông trong ngôi nhà của mình, thì cách tốt nhất là nên “sống chung với lũ”, chứ đừng tìm đến các biện pháp giải quyết tiêu cực. Dù cách này hay cách khác, thì cũng đều gây ra hậu quả đau lòng.

Các đối tượng gây án đã bị bắt giữ gồm: Kiều Vũ Cường (24 tuổi, ở thôn Bát Đầm, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội), Vương Chí Dũng (24 tuổi, ở đội 8, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội). Hai đối tượng còn lại đang bị truy lùng, gồm: Đỗ Ngọc Hiền (23 tuổi, ở xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội) và Nguyễn Tiến Tuấn (20 tuổi, ở thôn Lũng Kênh, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội). Kẻ chủ mưu vụ tạt axit là một phụ nữ ở Hà Nội đã được cơ quan Công an xác định danh tính và cơ quan điều tra đang kêu gọi người nhà đưa chị ta ra đầu thú.