Nghịch tử mất nhân tính biến cha thành kẻ sát nhân

ANTĐ - Câu chuyện đau lòng trên xảy ra tại gia đình ông Điểu Phương (48 tuổi, ngụ ấp Tranh II, xã Phước An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước). Bản tính ngỗ ngược của đứa con “giời đánh” cộng thêm sự thiếu giáo dục của gia đình và "ma lực" của rượu đã khiến nỗi bất hạnh đổ ập xuống mái tranh nghèo khi con chết, cha đi tù.
Căn nhà nơi xảy ra vụ án
Căn nhà nơi xảy ra vụ án

Đứa con bất trị

Men theo con đường mòn sâu tít tắp trong rừng cao su, chúng tôi tìm đến gia đình ông Điểu Phương. Trái với suy nghĩ về sự đau thương bao trùm, cả đám tang chỉ có độ hai chục người đang ngồi nói chuyện ngoài sân. Trong gian nhà trống trải chỉ có độc chiếc quan tài nằm chơ vơ không hương nến, không tiếng khóc than. Bà Thi De (SN 1966), vợ hung thủ và cũng là mẹ đẻ của nạn nhân buồn rầu khi nhắc đến đứa con hư ngang ngược, hỗn láo của mình.

Theo lời bà De thì năm 1992, bà và ông Điểu Phương lập gia đình. Hai người cưới nhau tháng 2 thì đến tháng 4, Điểu Mỹ đã ra đời. Chính vì thế, nhiều người dân ở Phước An đoán già đoán non rằng Mỹ không phải là con ruột của ông Phương, còn bà De thì khẳng định chắc nịch: “Điểu Mỹ là con chung của vợ chồng tôi, chúng tôi đã qua lại với nhau từ trước khi cưới”.

Nhưng bỏ qua chuyện con chung hay con riêng thì đứa con Điểu Mỹ của ông bà càng lớn càng tỏ ra ngỗ ngược khiến cả gia đình nhiều năm nay phải sống trong khổ sở. Học đến lớp 7 thì Mỹ bỏ ngang chừng rồi đua đòi ăn chơi theo bạn bè. Gia đình “nghèo rớt mùng tơi”, cha mẹ Điểu Mỹ ngày ngày phải đi làm mướn cho các vườn cao su trong vùng thế nhưng họ kiếm được đồng tiền nào là anh ta phá sạch đến đấy.

Chiếc xe máy đối với người dân nơi đây là một tài sản rất có giá trị nhưng bà De bảo: “Nó (ý nói Điểu Mỹ - PV) bán xe 2 lần, đi cắm xe ở tiệm cầm đồ cũng phải đến gần chục lần. Tiền bán xe được 4-5 triệu đồng nhưng nó tiêu 1 ngày là hết. Tiêu hết lại về đòi xin bố, mẹ. Không được thì nó quậy phá”.

Những lần con phá hoại như thế, vợ chồng bà De không khỏi xót của nhưng có mắng thì Mỹ lập tức cãi lại. Không những thế, Điểu Mỹ còn thường xuyên tụ tập bạn bè để nhậu nhẹt từ ngày này qua ngày khác. “Hiếm có ngày nào mà nó không nhậu”, một người họ hàng cho hay.

Không chỉ là kẻ phá tán tài sản của gia đình, Điểu Mỹ còn khiến người thân “uất ức nghẹn họng” khi thường xuyên đập phá đồ đạc trong nhà. “Không một vật dụng gì trong nhà chúng tôi còn nguyên vẹn. Từ bát đĩa đến xoong nồi, cứ đi uống rượu về là anh Điểu Mỹ quăng hết ra vườn”, Thu Hiền, em gái của Điểu Mỹ kể lại.

Chán hành hạ gia đình, lâu lâu Điểu Mỹ lại bỏ nhà đi cả tháng trời phiêu dạt như ngọn cây, ngọn cỏ, không cần biết đến người thân. “Lúc trước nó bỏ nhà đạp xe đạp đi Đồng Nai, bố nó phải đi theo rước về. Đến lần sau nó lại bỏ vào Cần Thơ đến gần 3 tháng khiến hai vợ chồng phải gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại nó mới chịu dẫn xác về”, bà De kể.

Nhưng điều khiến cả gia đình bà De lúc nào cũng phải sống trong sợ hãi, nơm nớp lo sợ chính là bản tính côn đồ, hung hãn của Điểu Mỹ. Điểu Thủy, em trai của Điểu Mỹ cho hay: “Suốt 2 năm nay, đã nhiều lần anh Điểu Mỹ cũng đe dọa sẽ giết chết cả nhà. Không ít lần anh ấy cầm dao đe giết, dọa cắt cổ em Hiền khiến con bé phải chạy vòng quanh nhà. Có lần anh ấy dùng tay bóp cổ em Hiền đến gần ngạt thở khiến cả nhà hú hồn sợ hãi”.

Nỗi lo sợ bị Điểu Mỹ giết hại khiến cả nhà bà De “ăn không ngon, ngủ không yên” trong nhiều năm trời. Tuy nhiên, họ cũng không có cách nào để thoát khỏi “địa ngục trần gian” này và cứ mỗi lần thấy đứa con “giời đánh” vung dao là cả nhà lại phải liều mạng xúm vào ôm lấy Điều Mỹ để kiềm chế cơn giận giữ của anh ta.

Bà Thi De đau đớn đến ngẩn ngơ
Bà Thi De đau đớn đến ngẩn ngơ

Thảm án gia đình

Nỗi uất ức trong gia đình ông Điểu Phương - bà Thị De cứ bị dồn nén như vậy cho đến ngay xảy ra vụ ngộ sát mà người cha là hung thủ, đứa nghịch tử là nạn nhân. Khoảng 11h ngày 28/6, Điểu Mỹ đi nhậu về hỏi xin tiền mẹ đi đổ xăng nhưng bà De nói bà không có tiền.

Thấy cha đang xây nhà tắm phía sau nhà, Điểu Mỹ tay xách dao đi đến, miệng hỏi xin tiền nhưng ông Phương mở ví (bóp - PV) bảo: “Tao chỉ còn 3.000 đồng, mày có lấy thì lấy”. Thấy vậy, Điểu Mỹ đòi ông Phương phải đưa giấy đăng ký xe máy của gia đình để hắn đem bán xe lấy tiền xài. “Nếu không đưa sẽ chém chết”, Điểu Mỹ đe dọa cha.

Sau đó, thấy cha có vẻ không đồng ý với “đề xuất” của mình, Điểu Mỹ xông lấy mã tấu chém một nhát đứt đôi cái nón của bà De đang để bên cạnh. Tiếp đến, anh ta lại dọa giết Thu Hiền khiến cô bé hoảng sợ vội vã chạy đến nấp bên cha. Lúc này, cơn điên loạn của Điểu Mỹ đã lên đến đỉnh điểm và anh ta đe dọa sẽ giết chết cả nhà.

Lo sợ đứa con ngổ ngáo sẽ gây tai họa, bà De lao vào ôm Điểu Mỹ nhưng bị Mỹ hất ngã dúi dụi mấy lần. Thấy thằng nghịch tử đã quá đà mà vẫn không dừng lại, ông Điểu Phương liền chạy vào bếp lấy một con dao rồi chém trúng gáy Điểu Mỹ. Mỹ bỏ chạy, ông Phương cùng cô con gái tên Điểu Thủy đuổi theo bắt được và đè Mỹ xuống đất, dùng dây dù trói lại, sau đó nhờ bà con hàng xóm gọi điện báo Công an xã Phước An.

Bộ luật Hình sự - Điều 98. Tội vô ý làm chết người

1. Người nào vô ý làm chết người thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.

2. Phạm tội làm chết nhiều người thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Khi lực lượng công an có mặt, yêu cầu gia đình cởi trói và lật Mỹ lên thì phát hiện Mỹ đã chết. Sau đó, kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu xác định Điểu Mỹ chết do ngạt hô hấp bởi sợi dây dù thắt vào cổ quá chặt. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã ra lệnh bắt khẩn cấp ông Điểu Phương để điều tra về hành vi giết người.

Mới nghe qua chuyện cha đánh chết con khiến nhiều người dân bức xúc bởi “hổ dữ không ăn thịt con”, có người dân cũng cho rằng có lẽ do Điểu Mỹ ấm ức vì bị nghi ngờ không phải con ruột của ông Điểu Phương nên sinh ra ngang ngược từ nhỏ.

Nhưng nhiều người dân lại tỏ vẻ thông cảm với gia đình ông Phương khi sinh phải đứa con hung hãn côn đồ. “Ai sinh con ra chẳng muốn con nên người. Thật bất hạnh cho gia đình ông Phương khi sinh ra đứa con hư hỏng như vậy. Mong pháp luật xem xét tình tiết giảm nhẹ tội cho ông ấy”, một người hàng xóm của ông Phương chia sẻ.

Quan tài nạn nhân đặt chơ vơ giữa nhà
Quan tài nạn nhân đặt chơ vơ giữa nhà

Nhận định về vụ án này, ông Điêu Mẫn, Phó Chủ tịch UBND xã Phước An nói: “Điểu Mỹ không được sự giáo dục chu đáo lại sẵn tuổi trẻ suy nghĩ thiếu chín chắn, bồng bột nên thanh niên này đã trở thành nỗi khiếp sợ cho cả gia đình. Cộng thêm việc Điểu Mỹ nhậu nhẹt triền miên, tối ngày say xỉn đã khiến thần kinh của anh ta bị kích động nên ngày càng lún sâu vào con đường bê tha, không thể kiểm soát hành vi của mình. Xét ở góc độ này thì vụ án một lần nữa lại là hồi chuông báo động về hậu quả tai hại của thói quen nhậu nhẹt của người dân nơi đây”.

Đằng sau vụ án, nhiều người cũng cho rằng có lẽ chuyện đau lòng đã không xảy ra nếu như gia đình nạn nhân quan tâm và có phương pháp giáo dục con tốt hơn ngay từ khi con còn nhỏ hoặc nếu như chính quyền địa phương can thiệp kịp thời đưa thanh niên hư hỏng này đi giáo dưỡng.