Nghịch tử giết bố có tiền sử tâm thần?

ANTĐ - Nửa đêm tỉnh dậy thấy thèm thuốc lá nhưng trong túi không có tiền, Bùi Đức Vinh (SN 1983, trú ở xã Ai Bá, huyện Chư Sê, Gia Lai) dựng bố dậy xin tiền. Bị khước từ, kẻ bất hiếu này liền nổi khùng, dùng dao tước đoạt mạng sống của người cha.

Trong quá trình điều tra, Bùi Đức Vinh không hề có biểu hiện bị tâm thần

Cũng như mọi ngày, sáng sớm 21-7-2011, bà Vũ Thị Hồng (trú ở số 52 phố Lý Quốc Sư, Hoàn Kiếm, Hà Nội) tỉnh giấc đi vệ sinh thì nghe thấy tiếng nước chảy. Nghĩ rằng những người đang ở trọ tại nhà mình quên không khóa vòi nước trước khi đi ngủ nên bà Hồng nhẹ nhàng đi lên tầng 3 kiểm tra. Khi vừa qua cửa phòng trọ, bà Hồng “rụng rời tay chân” khi thấy một người đàn ông nằm sõng soài dưới nền nhà, xung quanh có rất nhiều vết máu loang lổ. Nhìn vào nhà vệ sinh ở sát đó, bà Hồng nhận thấy có một thanh niên đang lúi húi lau rửa và giặt quần áo.

Mặc dù vô cùng hoảng hốt, nhưng bà Hồng cố trấn tĩnh, chạy vội xuống dưới nhà hô hoán chồng con. Ngay sau đó thông tin về vụ việc bất thường này đã được gia đình bà cấp báo tới CAP Hàng Trống. Khi lực lượng công an ập đến hiện trường thì người đàn ông nằm dưới nền nhà đã chết. Nạn nhân  được xác định là ông Bùi Đức Hóa (55 tuổi, quê ở xã Văn Hội, Ninh Giang, Hải Dương), còn hung thủ là Bùi Đức Vinh là con trai ông này... Cách đấy mấy năm, Vinh bỏ quê vào Gia Lai lập nghiệp, rồi lấy vợ và định cư tại đây. Trước khi vụ án xảy ra ít ngày, Vinh trở về Hải Dương thăm gia đình. Cũng đúng vào thời điểm đó, ông Hóa thấy trong người không khỏe nên muốn lên Hà Nội khám bệnh. 

Vì đường từ Hà Nội về nhà khá xa nên ông Hóa và con trai đến thuê trọ tại gia đình bà Hồng để tá túc qua đêm. Hơn 1h sáng hôm ấy, khi ông Hóa còn đang say giấc nồng thì bất ngờ bị Vinh dựng dậy yêu cầu ông phải cho 50.000 đồng để anh ta ra phố mua thuốc lá. Suốt bao năm qua, Vinh xa nhà, đã chẳng đỡ đần được gì cho gia đình, vậy mà bây giờ đến mấy đồng tiêu vặt cũng không có nên ông Hóa bực mình trách mắng con. Anh ta nhào đến túi hành lý lục tìm con dao gọt hoa quả. Liền ngay đó, tên nghịch tử này vung dao lên đe dọa bố, nhưng bị ông Hóa lao vào giằng co. Khi ông Hóa buộc phải buông tay ra vì bị dao cứa thì cũng là lúc tên nghịch tử xông đến đâm xối xả vào người. Chỉ đến khi ông Hóa hoàn toàn mất hết phản ứng nằm bẹp trên vũng máu thì kẻ giết người mới chịu dừng tay. Giết hại bố xong, hắn ta còn bình thản vào nhà vệ sinh tắm rửa, thay quần áo và lau dọn hiện trường cho đến khi bị công an ập đến bắt giữ.

Với hành vi trên, Bùi Đức Vinh bị VKSND TP Hà Nội lập cáo trạng truy tố về tội giết người, theo điểm đ, khoản 1, Điều 93-BLHS. Nếu tội danh này được xác định thì đứa con đại nghịch bất hiếu của ông Hóa khó có thể thoát khỏi bản án tử hình. Thế nhưng những ngày gần đây, sau khi toàn bộ hồ sơ vụ án đã được chuyển sang cơ quan xét xử cùng cấp thì bất ngờ xuất hiện thông tin Bùi Đức Vinh có tiền sử bệnh tâm thần. Mới đây, căn cứ vào lá đơn của gia đình hung thủ, TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ vấn đề này. Về phía VKS, ngay sau khi buộc phải nhận lại hồ sơ cũng đã nhanh chóng phối hợp với CQĐT tiến hành thu thập một số tài liệu cần thiết. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa hề thấy bất kỳ một cơ sở nào chứng tỏ tên “ác nhân” có tiền sử bệnh tâm thần, ngoại trừ những lời lẽ trình bày thống thiết từ phía người thân của đối tượng.