TP.HCM:

Nghịch tử đánh chết mẹ già tai biến, nằm liệt một chỗ

ANTĐ - Thay vì chăm sóc, báo đáp người mẹ già không may bị tai biến, nằm liệt một chỗ, Phước lại ra tay đánh đấng sinh thành của mình đến chết.
Ngày 22/8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo tuyên y án tử hình đối với bị cáo Lê Văn Phước (SN 1967, ngụ tỉnh Đồng Nai) về tội “giết người”.

Đứa con bất hiếu, mất hết nhân tính bị phạt tử hình

Vào ngày 03/5/2013, bà Lý Thị Ngà (82 tuổi) mẹ đẻ của Phước do bị bệnh tai biến nên nằm liệt một chỗ khi đi đại tiện đã làm dính vào quần, chị Hiền (vợ Phước) thấy vậy vội kêu chồng vào đỡ đần để vệ sinh thay quần cho mẹ.

Sau khi vệ sinh cho bà Ngà xong, Phước kêu mẹ há miệng ra để súc miệng nhưng do bị bệnh nên bà không làm được. Bực tức, Phước đánh bà. Tiếp đó, đứa nghịch tử này còn dùng tay bóp miệng rồi dùng đũa đâm liên tục vào miệng mẹ.

Thấy vậy, chị Hiền đã vào can ngăn nhưng bị Phước xô ra, chị Hiền giận  nên bỏ ra ngoài. Sau khi đưa mẹ lên giường nằm, đứa con bất hiếu này tiếp tục chửi bới, đánh đập mẹ tàn nhẫn khiến bà Ngà suy kiệt dẫn đến tử  vong.

Tại tòa, Phước khai, trước đó bị cáo đã có men rượu trong người nên không kiềm chế được hành vi. Tội ác của Phước đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Tòa nhận định, đạo làm con đáng lẽ ra bị cáo phải đỡ đần, phải có trách nhiệm và bổn phận lấy sự hiếu đạo mà tận tình chăm sóc, phụng dưỡng mẹ già bệnh hoạn để đáp lại công ơn sinh thành.

Tuy nhiên trong khi mẹ già đang bệnh liệt nằm một chỗ bị cáo chửi bới, hành hạ, đánh đập mẹ bị cáo nhiều lần gây nhiều vết thương khắp người dẫn đến tử vong. Tội ác của bị cáo, tòa không thể dung thứ.