Nghịch tử đâm chết bố mẹ nhếch mép kể hành vi tàn độc

ANTĐ - Tội ác tày trời trên do đối tượng Lưu Văn Thắng (SN 1986), ở phố Thụy Lĩnh, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội gây ra. Rạng sáng 24-6, chỉ vì không xin được tiền bố mẹ để trả nợ, Thắng cầm dao chờ cho bố mẹ ngủ say rồi ra tay tàn độc.
Đêm tang thương Khoảng 2h sáng qua 24-6, những người dân sinh sống tại khu vực phố Thụy Lĩnh bỗng giật mình tỉnh giấc bởi nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ nhà ông Lưu Văn Dơi (SN 1962). Khi mọi người chạy đến nơi, lúc này cánh cổng sắt của căn nhà vẫn khóa, người dân đứng ngoài nhìn vào phía trong thấy chị Lưu Thị Nhã (SN 1982), là con gái của ông Dơi đang ôm lấy thi thể bố mẹ nằm ở dưới đất khóc than vật vã. Ngay sau đó, thông tin vụ án mạng kinh hoàng trên đã được báo cho CAP Lĩnh Nam. Nhận được tin báo, CAP Lĩnh Nam đã phối hợp cùng với CAQ Hoàng Mai khẩn trương xuống hiện trường, truy xét hung thủ gây án. Tại hiện trường, thi thể 2 nạn nhân là ông Lưu Văn Dơi và bà Nguyễn Thị Gái (SN 1962) nằm trên sàn nhà giữa vũng máu. Khám nghiệm ban đầu, cơ quan công an xác định, các nạn nhân tử vong vì bị nhiều vết dao đâm trên người. Qua tiếng nấc nghẹn, chị Lưu Thị Nhã nói hung thủ gây án mạng không ai khác lại chính là đứa em trai tên Lưu Văn Thắng. Sau khi gây án, Thắng đã cầm theo hung khí bỏ trốn.

Nghịch tử đâm chết bố mẹ nhếch mép kể hành vi tàn độc ảnh 1
Đối tượng Lưu Văn Thắng

Cho đến rạng sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ được đối tượng khi y đang lẩn trốn tại nhà Trần Ngọc Ánh cũng ở phường Lĩnh Nam. Tại CAQ Hoàng Mai, Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người dã man của mình. Theo đó, khoảng 23h đêm 23-6, Thắng sang nhà bố mẹ hỏi xin tiền trả nợ thì bị ông bà Dơi mắng mỏ không cho tiền và đuổi về. Không xin được tiền, lại còn bị bố mẹ mắng chửi, Thắng nuốt hận về nhà. Ý định giết chết bố mẹ nảy sinh, Thắng cầm dao quay lại nhà bố mẹ. Lúc này ông bà Dơi đã khóa cổng và đi ngủ, Thắng trèo tường vào trong nhà đi vào phòng ngủ của bố mẹ rồi đứng nép gần chân cầu thang. Nghe thấy tiếng động lạ, ông Dơi tỉnh dậy đi ra cửa và phát hiện  Thắng đang cầm dao liền lao tới giằng lấy dao trên tay kẻ nghịch tử. Thắng cũng nhào tới dùng dao dâm vào bụng của ông Dơi. Mặc dù bị đâm nhưng ông Dơi vẫn cố giằng co với Thắng để lấy dao nhưng không được và tiếp tục bị Thắng dùng dao đâm liên tiếp vào người. Trong khi hai bố con đang vật lộn dưới đất, lúc này bà Gái tỉnh dậy hoảng hốt vừa hô hoán vừa lao vào giằng dao của Thắng để cứu chồng. Trong cơn say máu, Thắng quay sang đâm mẹ mình. Sau một lát bị ngất, ông Dơi tỉnh dậy liền bị Thắng tiếp tục đâm đến chết. Nghe thấy tiếng động ở nhà trên, chị Lưu Thị Nhã ở nhà bên cạnh mở cửa chạy sang nhìn thấy mẹ đang giằng co với em. Lúc này, con dao trên tay Thắng văng xuống dưới sàn nhà. Chị Nhã lao tới cầm lấy dao và ném ra ngoài sân. Thắng vội lao ra nhặt lấy dao và quay lại tiếp tục đâm liên tiếp vào người bà Gái khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, Thắng chạy lên tầng 2 rồi qua cửa sổ leo sang khu vực nhà trọ bỏ chạy về nhà. Vừa vào đến cửa, Thắng nói với vợ “anh vừa giết chết bố mẹ rồi” và lấy nước rửa sạch máu trên người, thay quần áo trước khi tạm lánh sang nhà một người bạn ở gần đó. Cho đến rạng sáng cùng ngày, khi đang chuẩn bị bỏ trốn, Thắng đã bị lực lượng công an bắt giữ.Lạnh người lời khai
Nghịch tử đâm chết bố mẹ nhếch mép kể hành vi tàn độc ảnh 2
Con dao và bọc quần áo dính máu tang vật liên quan đến vụ án

Người nhỏ thó, đôi mắt lạnh lùng của Thắng khi ngồi tại CAQ Hoàng Mai chốc chốc lại liếc nhìn trộm những người xung quanh. Quá trình Thắng chuẩn bị dao như thế nào, đột nhập nhà bố mẹ và ra tay tàn độc với đấng sinh thành ra sao đều được đối tượng khai trơn tru trước Cơ quan CSĐT với thái độ dửng dưng đến lạnh người. Khi được hỏi nguyên nhân và ý định giết chết bố mẹ có từ khi nào, Thắng lạnh lùng khai xuất phát từ trước đó mấy ngày. Theo lời Thắng, từ nhỏ đến lớn y không được bố mẹ coi trọng. Nghỉ học từ năm lớp 6, Thắng ở nhà nhưng cũng chẳng nghề ngỗng gì. “Nhàn cư vi bất thiện” lại mê “món” võ lâm chi mệnh trong game online, Thắng sục sạo những gia đình nào sơ hở rồi trộm cắp tài sản. Năm 2004, Thắng bị TAND quận Hoàng Mai tuyên phạt 16 tháng tù giam về hành vi trên. Sau khi ra tù, Thắng kết hôn với Nguyễn Xuân Thùy (SN 1991), ở Kim Mã. Mặc dù có vợ có con và được bố mẹ cắt đất, xây dựng hẳn cho một căn nhà 2 tầng khang trang ở ngay kế bên nhưng Thắng vẫn suốt ngày lêu lổng. Cách đây một thời gian, Thắng có xin bố mẹ mua cho một chiếc xe máy để đi làm nhưng ông bà Dơi chỉ cho Thắng mượn xe máy cũ. Ấm ức vì không được mua xe, vài ngày sau Thắng mang chiếc xe đi “cắm” lấy 10 triệu đồng. Bố mẹ Thắng chỉ biết sự việc khi có người mang giấy cắm xe của đối tượng đến tận nhà đòi trả nợ. Không còn cách nào khác, họ đã phải trả nợ thay con. Thắng khai rằng việc bố mẹ trả nợ như thế cũng chẳng đáng gì bởi trước đó theo lời Thắng, ông bà Dơi có hứa hẹn sau khi bán mảnh vườn sẽ cho Thắng một số tiền nhưng lại không thực hiện. Nhiều lần xin bố mẹ không được, Thắng ôm hận trong lòng. Đối tượng còn kể lể sự “ác nghiệt” của bố mẹ với mình ngay cả trong ngày cưới. Theo lời đối tượng, khi đó Thắng không được bố mẹ cho tiền để may quần áo cưới mà phải mặc lại bộ quần áo của người chú. Cộng thêm sự đố kỵ cho rằng hai người chị gái được bố mẹ quan tâm hơn, Thắng nuôi hận với chính những người đã sinh thành ra mình. Khi chúng tôi hỏi đối tượng giờ có cảm thấy ân hận không, vẫn khuôn mặt lạnh lùng Thắng nói “có” nhưng bằng cái giọng ráo hoảnh. Trong cơn say máu nên Thắng nói không thể nhớ đã đâm bao nhiêu nhát dao lên cơ thể bố mẹ trước khi ông bà Dơi gục xuống. Trong suốt buổi hỏi cung của cơ quan công an, không một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của đối tượng. Thậm chí, đôi lúc, Thắng còn thoáng nhếch mép cười. Điều mà đối tượng quan tâm nhất lúc này lại không phải là cái chết của bố mẹ y mà chính là câu hỏi hướng về luật sư: “Liệu cháu sẽ bị bao nhiêu năm tù?”.