TP.HCM:

Nghịch tử cố sát mẹ đến cùng

ANTĐ - Vì bị mẹ ruột la mắng chuyện suốt ngày nhậu nhẹt say xỉn, không chịu lao động kiếm sống, nghịch tử Nguyễn Văn Linh đã giết chết mẹ già.

Ngày 7/8, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm vụ án giết người, cướp tài sản từng gây xôn xao dư luận. Kết thúc phiên xử HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Linh (SN 1968, ngụ tỉnh Bình Thuận) mức án chung thân về tội “giết người”, 3 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hình phạt là chung thân.

Sát hại chính mẹ ruột của mình, bị cáo Nguyễn Văn Linh bình thản nhận án chung thân

Đau đớn thay trong vụ án này, nạn nhân chính là người mẹ ruột chung sống với Linh tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Theo cáo trạng, Linh từ quê nhà vào TP.HCM chăm sóc cho mẹ ruột là bà T.T.Q, do bà Q sức khỏe già yếu. Khoảng 20h đêm 24/3/2012 Linh đi nhậu say thuê xe taxi chở về nhà nhưng không có tiền trả, bà Q phải lấy 400 ngàn đồng trả tiền taxi cho Linh.

Bực mình vì thấy Linh suốt ngày say xỉn, xài tiền của mẹ già nên bà Q buông lời trách móc. Tức mình Linh vật mẹ già ngã xuống đất rồi bóp cổ. Chưa dừng lại, đứa con bất hiếu còn lấy dao đâm bà Q nhiều nhát cho đến chết.

Gây án xong Linh lục túi áo bà Q lấy 70 ngàn đồng rồi đón xe về quê nhà Bình Thuận. 2 hôm sau, được sự vận động của vợ, nghịch tử Nguyễn Văn Linh đã đến cơ quan công an tỉnh Bình Thuận đầu thú.