Nghi vấn thiếu nữ bị ép uống thuốc kích dục trước khi bị hãm hiếp, giết hại

ANTĐ - Trong chuyến đi du lịch tới Ấn Độ cùng mẹ, dượng và 5 anh chị em, thiếu nữ 15 tuổi người Anh Scarlett Keeling chết tức tưởi. Ban đầu, cảnh sát cho rằng Keeling đã dùng ma túy quá liều và chết đuối. Nhưng bà mẹ Fiona MacKeown nghi ngờ cô con gái đã bị hãm hiếp, giết hại, nên đã yêu cầu khám nghiệm tử thi lần 2, đồng thời bà tiến hành một cuộc điều tra riêng. 
Nghi vấn thiếu nữ bị ép uống thuốc kích dục trước khi bị hãm hiếp, giết hại ảnh 1
Placido Carvalho (trái), Samson D’Souza (phải) bị buộc tội cưỡng hiếp, giết người
và cố tình phi tang bằng chứng


Xác thiếu nữ bên bờ biển 

Bà MacKeown từng bị dẫn độ về nước, bị đem ra xét xử về tội vu cáo cơ quan hành pháp nước ngoài, nhưng vẫn luôn kiên trì trên hành trình tìm công lý cho con. Sự thật về cái chết của Keeling 5 năm sau đó mới được làm sáng tỏ.

Thi thể bầm tím của cô bé Scarlett Keeling được phát hiện trên bãi biển Anjuna ở Goa, Ấn Độ. Không đồng ý với kết quả khám nghiệm của cơ quan điều tra khi cho rằng, Keeling bị chết đuối sau khi sử dụng một lượng ma túy quá liều, gia đình thiếu nữ xấu số đã yêu cầu khám nghiệm tử thi lần 2. Theo kết quả giám định y khoa lần 2, trên thi thể có nhiều vết bầm tím chằng chéo, miệng ngậm đầy cát, lượng nước trong phổi không giống một người bị chết đuối, rất có thể Keeling bị sát hại. Dựa vào những hoạt chất được tìm thấy trong máu, những vết trầy xước sâu ở âm đạo có thể phỏng đoán, trước khi bị giết, Keeling bị ép uống hỗn hợp nhiều loại thuốc kích dục, bị hành hung về mặt thể xác và bị hãm hiếp tàn bạo.

Samson D’Souza, 29 tuổi, một người đàn ông địa phương, bị cảnh sát bắt giữ vì nghi ngờ có liên quan đến cái chết của Keeling. Theo điều tra, Keeling bị bắt gặp lần cuối cùng vào khoảng 4 giờ sáng cùng với một nhóm đàn ông Ấn Độ, một trong số này được xác định là D’Souza. Một nhân chứng cho biết đã nhìn thấy D’Souza “thân mật” với Keeling. Theo cảnh sát địa phương, thậm chí nếu cả hai đồng ý quan hệ tình dục thì D’Souza vẫn bị cáo buộc hiếp dâm vì Keeling đang ở tuổi vị thành niên. 

Bà MacKeown kiên trì 5 năm đi tìm hung thủ giết hại con gái

Người mẹ chấp nhận bị giam giữ 

Trước tòa, luật sư Peter D’Souza biện hộ cho bị cáo Samson D’Souza tìm mọi cách để chỉ ra Keeling là một cô gái hư hỏng, thường xuyên sử dụng ma túy và rượu kích dục. Trong khi đó, người đứng đầu bang Goa là Digambar Kamat cáo buộc bà MacKeown không để ý đến con gái. Theo luật bảo vệ trẻ em của bang này, việc cha mẹ không giám sát trẻ vị thành niên bị coi là tội nghiêm trọng và có thể phải ngồi tù 6 tháng. Nhưng thay vào đó, bà MacKeown bị dẫn độ về Anh xét xử về tội vu cáo cơ quan hành pháp nước ngoài theo lời đề nghị của nhà chức trách Goa. Tại một phiên tòa, bà MacKeown phải nộp tiền phạt 19.000 bảng Anh và bị giam giữ chờ ngày xét xử. 

Sau nhiều nỗ lực, thay vì bị đem ra xét xử tại tòa án Anh thì bà MacKeown lại trở thành nhân chứng chính trong phiên tòa về vụ án con gái bà bị giết hại diễn ra tại Goa (Ấn Độ). Trước tòa, bà MacKeown tiếp tục đưa ra nhân chứng, vật chứng và trình bày những phỏng đoán có liên quan đến cái chết của con gái. 

Sau nhiều giờ tranh cãi, cuối cùng thì cả văn phòng luật sư tiểu bang và các công tố viên Tòa án Goa cũng đồng ý với kết luận: Scarlett Keeling (người Anh) bị giết chứ không phải bị chết đuối như phía cảnh sát tuyên bố trước đó. Theo kết quả điều tra, ngoài nghi phạm Samson D’Souza bị truy tố trong phiên tòa cách đây 2 năm, thì trong phiên tòa lần này có thêm một can phạm nữa là Placido Carvalho. Hai đối tượng này đều là người địa phương. Placido Carvalho khai rằng đã ép Keeling dùng ma túy rồi cưỡng bức, đánh đập, rồi bỏ mặc cô bên bờ biển. Theo suy đoán vì Keeling nằm bất tỉnh, thủy triều lên mà không hay biết nên đã bị ngạt nước tới chết.