Nghi trộm rơm, cầm rựa xả giận vào hàng xóm

ANTĐ - “Chẳng biết ma xui, quỷ khiến nào… chắc rồi cũng rượu vào nên mới gây ra sự việc”, bị cáo Đinh Hồng Thuấn, ở thôn Tân Hòa, xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa, Quảng Bình biện minh trước Hội đồng xét xử cho hành vi giết người của mình. 
Trước đó, do mâu thuẫn từ trước nên chiều 29-6-2012, sau khi uống nhiều rượu, Đinh Hồng Thuấn cầm rựa đi đến nhà anh Đinh Trung ở cùng thôn Tân Hòa, xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa, Quảng Bình để hỏi chuyện. Vừa đến sân nhà hàng xóm Thuấn gọi to “Thằng Trung ở mô ra tau giết”. 
Lúc đó chỉ có chị Đinh Thị Tường Vi (vợ anh Trung) ở nhà, thấy Thuấn đã say lại đến tìm để “tính sổ” với chồng mình nên chị nói: “Anh Trung không có ở nhà, chú say rồi về đi”. Chị Vi chưa nói dứt câu thì Thuấn đã cầm rựa xông vào chém chị một nhát vào đùi trái làm chị ngã xuống đất, chị Vi vừa mới đứng dậy thì Thuấn liền chém nhát thứ hai vào sau đầu gây vỡ lún xương sọ thái dương trái làm chị ngã gục tại chỗ. Chỉ đến khi hàng xóm can ngăn và anh Đinh Văn Tám (em ruột của chị Vi) dùng gậy đánh vào tay làm rơi rựa thì Thuấn mới chịu bỏ về nhà. Chị Vi ngay sau đó được đưa đi cấp cứu tai bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa, tỷ lệ thương tật là 26% tạm thời.

Bị cáo Thuấn trước vành móng ngựa

Nguyên nhân sự việc chỉ đơn giản xuất phát từ sự việc, gia đình Đinh Hồng Thuấn và gia đình chị Đinh Thị Tường Vi có ruộng lúa kề nhau, sau hôm gặt thì ruộng lúa gia đình Thuấn bỗng dưng mất đống rơm. Nghi ngờ gia đình chị Vi lấy trộm nên Thuấn cầm rựa đến nhà hỏi cho ra nhẽ thì xảy ra sự việc. 
Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ, đứng trước vành móng ngựa là bị cáo Đinh Hồng Thuấn, mặt cúi gầm, thỉnh thoảng đôi mắt lại hướng về phía những người thân và bị hại mong sự cảm thông, hối lỗi từ việc làm sai trái của y. Cái vẻ ngang tàng bất cần đời của y cũng đã run sợ trước lời đề nghị mức án của đại diện Viện kiểm soát. 
Trước giờ nghị án, được nói lời sau cùng Thuấn nấc lên: “Bị cáo vô cùng hối hận trước hành vi của mình, chỉ vì không kìm chế được cơn giận mà bị cáo đã gây nên tội. Bị cáo mong gia đình nạn nhân hãy tha thứ cho lỗi lầm của mình và mong hội đồng xét xử xem xét khoan hồng, để bị cáo có thể sớm về đoàn tụ cùng vợ con”.
Kết thúc phiên tòa, cả hội trường nhốn nháo bởi tiếng khóc nấc của vợ bị cáo, tiếng gào thét khi nghe tòa tuyên án bị cáo Đinh Hồng Thuấn 11 năm tù về tội “Giết người”. Phiên tòa khép lại để lại nhiều sự tiếc nuối, giá như không nghi ngờ lẫn nhau, giá như đôi bên nhường nhịn và kiềm chế một chút thì đâu xảy ra bi kịch của ngày hôm nay. Có lẽ từ giây phút khi tòa tuyên án bị cáo 11 năm tù thì tình hàng xóm chấm dứt. Một gia đình thì mãi mãi bị ám ảnh bởi những vết thương, còn nhà kia chồng xa vợ, bố xa con trong một thời gian dài. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh trong cách đối nhân xử thế giữa những người hàng xóm với nhau.