Nghỉ Tết Dương trong... bệnh viện

ANTĐ - Dịp Tết Dương lịch năm nay có số ngày nghỉ khá dài nên nhiều người dân, gia đình đã rời khỏi thành phố đi nghỉ Tết. Thế nhưng với  các bác sĩ làm việc tại các BV ngoại khoa trên địa bàn Hà Nội, 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch lại là 4 ngày vất vả hơn rất nhiều.

Tai nạn thường gia tăng trong những ngày nghỉ lễ

Bệnh viện Việt Đức đã tiếp nhận hàng trăm ca cấp cứu do tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch. Có mặt tại BV này ngày 1-1, chúng tôi gặp bác sĩ Tuấn, khoa Ngoại - BV đa khoa khu vực Phúc Yên (Vĩnh Phúc) vừa đi cùng xe cứu thương vận chuyển một bệnh nhân bị tai nạn nghiêm trọng đã được cấp cứu ban đầu tại BV Phúc Yên nhưng tình trạng vẫn rất nguy kịch. Bác sĩ Tuấn cho biết, vào đêm trước đêm Noel (24-12) và trong 3 ngày nghỉ vừa qua, số bệnh nhân bị tai nạn giao thông vào cấp cứu tại BV tăng cao, bình quân đêm nào cũng có khoảng 3-4 ca. 

Đa phần số ca tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ Tết dương lịch là những ca chấn thương nghiêm trọng từ các tỉnh lân cận chuyển về. Thống kê từ khoa Cấp cứu - BV Việt Đức cho thấy, riêng trong 2 ngày, 29 và 30-12, Khoa đã tiếp nhận gần 120 ca do tai nạn giao thông, trong đó khoảng 30% số ca bị chấn thương sọ não.

Theo các bác sĩ, lý do là vào dịp nghỉ Tết, trên các quốc lộ, tỉnh lộ, người dân và học sinh, sinh viên từ các thành phố lớn dồn về tăng đột biến. Đặc biệt, không ít người điều khiển ô tô, xe máy uống rượu bia (do nghỉ Tết nên nhiều nam giới hay tụ tập bạn bè, liên hoan…), không đội mũ bảo hiểm… khiến cho số ca bị nặng tăng lên. Không chỉ những người này gặp tai nạn mà họ còn làm cho nhiều người khác bị liên lụy, gây tai nạn cho không ít người khác. 

Cử nhân điều dưỡng Nguyễn Xuân Vinh - điều dưỡng trưởng khoa Tim mạch lồng ngực - BV Việt Đức, trực cấp cứu tại khoa Cấp cứu đúng đêm  1-1 cho biết, việc gia tăng số ca tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết Dương lịch là điều mà BV đã tiên lượng trước, vì hầu như vào dịp nghỉ lễ dài ngày nào cũng xảy ra tình trạng này. Do đó, BV cũng đã tăng cường bố trí, phân công các y bác sĩ trực cấp cứu để đảm bảo tiếp nhận và điều trị kịp thời cho tất cả các bệnh nhân.

Điểm hết sức đáng cảnh báo là trong dịp nghỉ lễ này, tuy số ca bị tai nạn giao thông không tăng hơn đáng kể so với ngày thường song số ca bị tai nạn do đâm chém nhau, đánh nhau lại khá nhiều. Vào khoảng 23h đêm ngày 31-12, khoa Cấp cứu tiếp nhận cùng lúc 3 thanh niên ở Vĩnh Phúc chuyển vào cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch. Cả 3 người này đều là nạn nhân trong một vụ đâm chém nhau do mâu thuẫn, xô xát không đáng có. Khoảng 2 tiếng sau, tiếp tục có thêm những nạn nhân mới vào cấp cứu do đánh nhau, có nạn nhân vẫn còn hơi rượu nồng nặc…

Ngược với tình cảnh nhức nhối ở khoa Cấp cứu - BV Việt Đức, tại BV Phụ sản Trung ương, đêm 1-1 lại chứng kiến những giọt nước mắt đầy sung sướng, hạnh phúc của các ông bố, bà mẹ trẻ khi được đón đứa con chào đời đúng thời khắc chuyển giao. Đứa trẻ được sinh đúng lúc 0h đêm 1-1 là Bùi Huy Toàn, nặng 3,6 kg, con sản phụ Bùi Thị Lương, chào đời bằng phương pháp mổ đẻ.

Theo bác sĩ Nguyễn Bá Phê, Phó Trưởng khoa Phụ ngoại, mỗi năm BV Phụ sản Trung ương đón hơn 20.000 cháu bé ra đời. Ngay trong giờ đầu tiên của đêm giao thừa, BV đã chào đón hai bé (một trai, một gái) chào đời, cả 2 đều rất khỏe mạnh. Đó là niềm vui của các gia đình, cũng là một niềm vui nho nhỏ của y bác sĩ BV này.