Nghĩ là làm

ANTĐ - Game Flappy Bird của Nguyễn Hà Đông “nổi đình nổi đám” làm giới trẻ xôn xao. Chị Tạ Thu Hằng, sinh viên Đại học Lao động- Xã hội cho hay, Flappy Bird đang khiến người thì tò mò muốn chơi thử hay chinh phục điểm số, người lại lấy làm động lực sáng tạo.

- Chị có chơi Flappy Bird không?

- Trước kia thì tôi chưa chơi, nhưng khi báo chí viết nhiều thì tôi chơi thử và chưa lần nào tôi vượt qua 5 điểm. Tôi rảnh thì chơi chứ không ham mê đến mức nghiện game. Flappy Bird cũng khá thú vị.

- Chị đánh giá thế nào về tác giả Nguyễn Hà Đông?

- Hà Đông thành công khi còn rất trẻ, lại là người làm việc độc lập. Dù giới chuyên gia có đánh giá game của Đông đơn giản, nhiều người học công nghệ thông tin có thể viết được nhưng đến giờ mới chỉ có Đông thành công, chứng tỏ Đông dám nghĩ dám làm. 

- “Không ít người trẻ cũng táo bạo lập nghiệp, cũng sáng tạo nhưng họ kém may mắn”. Chị nghĩ sao về ý kiến này?

- Tôi đồng tình. Người Việt Nam rất cần cù và thông minh, chịu khó. Nhiều người trẻ cũng lập nghiệp và thu được kết quả nhất định, cũng có người thành công. Người có năng lực và cả may mắn như Hà Đông không nhiều.

- Theo chị, thế hệ trẻ có thể học tập điều gì từ Nguyễn Hà Đông?

- Đông là một tấm gương cho thế hệ trẻ. Những người có đam mê sáng tạo, có khát vọng thành công sẽ lấy Đông làm động lực để phấn đấu, thực hiện mơ ước của mình. Tôi nghĩ, tuổi trẻ nên nghĩ là làm, để sau này không phải hối tiếc.