Nghi chồng ngoại tình, vợ sát hại chồng rồi treo cổ tự tử

ANTĐ - Những ngày gần đây, ở vùng quê yên bình thôn Trung Hậu, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang bỗng xôn xao vì vụ án vợ giết chồng rồi treo cổ tự tử. Chỉ vì hai vợ chồng nghi ngờ nhau có những cuộc tình “ngoài luồng” nên người đàn bà hai con đã mâu thuẫn với chồng. Khi mâu thuẫn đến đỉnh điểm thì người đàn bà đó đã ra tay giết hại chồng rồi tự vẫn. Sự việc xảy ra người chồng may mắn sống sót, nhưng hành động nông nổi của người đàn bà trong lúc quẫn chí đã làm tan nát một gia đình và để lại hai đứa trẻ bơ vơ thiếu đi tình thương của mẹ.

Anh Điền tại bệnh viện đã qua cơn nguy kịch

Vụ án đau lòng từ mâu thuẫn vợ chồng

Theo thông tin từ cơ quan điều tra công an tỉnh Bắc Giang, ngày 18-7 tại thôn Trung Hậu, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Vì mâu thuẫn gia đình nên Nguyễn Thị X (SN 1983) đã đâm chồng mình là anh Nguyễn Văn Đ (SN 1981) tại nhà riêng. Sau khi sát hại chồng, chị Nguyễn Thị X đã treo cổ tự vẫn và tử vong sau đó.

Theo lời của nạn nhân và các nhân chứng thì sự việc xảy ra vào khoảng 8 h sáng ngày 18-7. Hôm đó khi vợ con đều đã thức dậy ăn sáng, anh Đ dù được con gái gọi dậy ăn cơm nhưng anh vẫn ngủ ly bì. Sau đó con trai lớn của vợ chồng anh Đ là Nguyễn Văn T (SN 2002) đi học,  còn chị Nguyễn Thị X sai con gái út là Nguyễn Thị L (SN 2005) đi mua trứng để về chuẩn bị bữa cơm trưa. Khi con gái út vừa đi khỏi, chị X lập tức khóa trái cửa, lấy con dao nhọn tiến đến chỗ anh Đ đang ngủ, đâm vào bụng. Bị đâm anh Đ tỉnh dậy, thấy vậy chị X giơ dao định đâm tiếp nhưng anh Đ túm được tay, giằng co với vợ.

Trong lúc giằng co con dao rơi ra, chị X nhặt lấy và tiếp tục đâm vào người chồng. Anh Đ cố gắng bò ra cửa sổ để kêu cứu. Lúc đó có người hàng xóm tên Nguyễn Văn Chung làm vườn gần đó nghe tiếng kêu cứu lập tức chạy sang thì thấy cửa bị khóa không vào được, anh liền hô hào hàng xóm gọi thêm người đến cứu anh Đ. Mọi người phải lấy xà beng phá khóa thì mới vào được trong nhà. Lúc này, anh Đ đang nằm thoi thóp nhưng không thấy chị X đâu. Mọi người đi tìm thì thấy chị X đã treo cổ tự tử bằng sợi dây thừng ở tầng 2. Cả hai vợ chồng anh Đ được đưa đi cấp cứu nhưng chị X đã tử vong sau đó, còn anh Đ đã may mắn qua khỏi.

Anh Nguyễn Văn Chung kể:  “Lúc tôi và mọi người phá cửa vào được nhà thì cảnh tượng thật kinh khủng. Nền nhà đầy máu, anh Đ thì nằm thoi thóp ở đó. Không thấy chị X chúng tôi lập tức tìm khắp mọi nơi thì thấy chị X đã treo cổ rồi. Giá mà phá được cửa vào sớm thì có lẽ sẽ cứu được cả hai vợ chồng…”.

Ngôi nhà xảy ra sự việc

Chỉ vì nghi ngờ “ông ăn chả, bà ăn nem”

 Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân sự việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa vợ chồng anh Đ và chị X. Chị X thì nghi ngờ chuyện chồng có bồ bịch, còn anh Đ thì cho rằng vợ mình có có quan hệ bất chính với một người đàn ông khác nên hai vợ chồng thường xuyên tranh cãi. Theo những người hàng xóm thì cuộc sống của vợ chồng anh Đ vì thế mà nhiều lúc “cơm không lành, canh không ngọt”. Được biết gia đình anh Đ có kinh tế khá giả trong thôn, anh Đ làm nghề lái xe buýt nên thường xuyên vắng nhà. Vì việc này mà chị X đã nghi ngờ anh Đ có bồ bịch nên thường tỏ thái độ ghen tuông và chất vấn chồng. 

Cách đây 6 năm chị X đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, đã quá thời hạn mà chị X không về và trong khoảng thời gian này gia đình đã nghe được lời ra tiếng vào rằng chị X có quan hệ ngoài luồng ở bên đó. Vì muốn giữ gia đình nên anh Đ đã nhiều lần yêu cầu chị X về nước, nhưng X lần khất mãi tới cuối năm 2013 mới về. Từ khi về chị X lại xin đi làm thuê cho một cơ sở làm bánh rán tại Chợ Sàn, xã Phương Sơn cùng huyện cách đó vài cây. Trong thời gian này thì chị X lại có điều tiếng quan hệ bất chính với một người đàn ông. Sau đó chị X nghỉ việc. Vì không muốn làm to mọi chuyện nên anh Đ vẫn im lặng để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nhưng mâu thuẫn vẫn giữa hai vợ chồng thỉnh thoảng vẫn xảy ra, và đỉnh điểm là sự việc như trên.

Nỗi đau người ở lại

Vậy là chỉ vì hành động thiếu suy nghĩ của người lớn đã làm một gia đình tan nát, hai đứa con của vợ chồng anh Đ phải lâm vào cảnh côi cút thiếu đi tình thương của mẹ. Cháu Nguyễn Thị L, con gái út của của anh Đ đã lâm vào trạng thái hoảng loạn vì chứng kiến thảm cảnh đau lòng của cha mẹ. Kể về sự việc cháu rất sợ hãi: “Hôm đó khi đi mua trứng về cháu thấy mẹ nói là “mẹ giết bố rồi, mẹ đi chết đây”, cháu sợ quá cháu khóc xin mẹ đừng giết bố nhưng không được”. Hiện tại cháu L vẫn chưa bình phục lại tinh thần trước cú sốc tâm lý như vậy. 

Ông Nguyễn Văn Bền, bố của anh Đ không giấu được vẻ buồn bã khi nhắc đến sự việc: “Ngày trước vợ chồng nó sống vẫn hạnh phúc, cuộc sống so với các gia đình trong thôn ổn định. Nhưng gần đây, hai vợ chồng nó vì nghi kỵ lẫn nhau mà tình cảm lạnh nhạt đi, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Đã nhiều lần tôi khuyên nhủ vợ chồng nó vì con cái mà hòa thuận nhưng không ngờ lại ra nông nỗi này. Ai ngờ vợ nó lại có hành động dại dột như vậy. Vợ thì chết, chồng thì thập tử nhất sinh, chẳng hiểu chúng nó nghĩ thế nào nữa. Chỉ khổ mấy đứa cháu giờ đây thiếu đi tình cảm của mẹ nó…”.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Anh Thanh, trưởng công  an xã Lan Mẫu cho biết: “Vụ việc xảy ra thật đáng tiếc, chỉ vì chị X không kiềm chế được suy nghĩ nông nổi mà đã gây ra hậu quả đau lòng. Bình thường chị X và anh Đ đều là những người hiền lành vậy mà chỉ vì những mâu thuẫn gia đình, không kiềm chế được mà vụ án đã xảy ra”.