Nghi án hàng xóm hại chết nhau vì sợi thừng buộc trâu

ANTĐ - Thọ chạy thêm một đoạn ngắn rồi phanh xe, mở cửa quan sát, thấy ông Biểu lóc ngóc cố kêu cứu, Thọ liền quay xe lại tiếp tục tông ông Biểu. Lần này, bánh xe chạy ngang bụng ông Biểu.

Một nghi án cố ý giết người đã xảy ra ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Kinh hoàng hơn, theo nhiều nhân chứng ngay sau khi gây ra tai nạn, đối tượng từng là hàng xóm láng giếng đã lái xe tải quay lại chèn lên người nạn nhân thêm nhiều lần nữa. Nguyên nhân của vụ án này lại bắt đầu từ một sự việc hết sức nhỏ nhoi.

Từ cái dây thừng buộc mũi trâu

Nhiều ngày nay, sau cái chết tức tưởi của ông Phan Thanh Biểu (SN 1966, trú thôn 2 xã Cư Mlanh, huyện Ea Súp, Đắk Lắk), người thân gia đình và nhiều người chứng kiến sự việc vẫn chưa hết bàng hoàng và ghê sợ vì hành vi mất nhân tính của kẻ sát nhân. Ngay sau khi tai nạn thương tâm xảy ra, phóng viên đã có mặt tại nơi xảy ra sự việc và thật bất ngờ khi được biết nguyên nhân sự việc lại được bắt đầu chỉ vì chuyện cái dây thừng buộc mũi trâu.

Ông Phan Thanh Biểu và Đặng Toàn Thọ (SN 1987, trú thôn 2, xã Cư Mlanh, huyện Ea Súp, Đắc Lắk) vốn là chỗ quen biết cùng nhau vì là hàng xóm láng giềng trong một địa phương. Mặc dù ông Biểu nhiều tuổi hơn, nhưng cả hai vẫn có nhiều lần qua lại với nhau vì hai nhà cách nhau chưa tới 100m. Gia đình ông Biểu ở thôn 2 dù không khá giả nhưng luôn được tiếng là thương người, thường xuyên giúp đỡ bà con hàng xóm nên mọi người đều quý mến.

Theo nhiều người dân cho biết, hơn 1 năm về trước, khi Thọ chạy xe máy trên đường ngang qua thì bị té trước nhà ông Biểu do gia đình ông đã buộc trâu trong vườn không cẩn thận để trâu chạy ra đường khiến Thọ vướng phải, rồi bị thương ở chân. Khi thấy Thọ bị ngã, ông Biểu đã ra hỏi han rồi đưa trâu của mình về. Nhưng bực bội vì bị thương nên sau đó Thọ làm đơn yêu cầu gia đình ông Biểu bồi thường hơn 54 triệu đồng. Tuy nhiên, địa phương chỉ hòa giải vì nhận thấy việc yêu cầu bồi thường của gia đình Thọ là không có cơ sở vì không có người chứng kiến.

Vụ việc sau đó được kiện ra tòa, và vào ngày 12/12 vừa qua, Tòa án nhân dân huyện Ea Súp đã đưa vụ án dân sự này ra xét xử. Theo đó, tuyên gia đình ông Biểu phải bồi thường thiệt hại cho gia đình Thọ với số tiền 11 triệu đồng. Phía gia đình ông Biểu không đồng ý và đang chuẩn bị làm đơn kháng cáo lên tòa cấp trên. Ngoài vụ án dân sự đòi bồi thường nói trên, cách đó vài ngày, giữa gia đình ông Biểu và gia đình Thọ có lời qua tiếng lại.

Nguyên nhân là vì ông Biểu có yêu cầu gia đình Thọ phải dỡ bỏ cột điện đã dựng trước sân nhà ông từ trước đó. Nhưng khi gia đình Thọ đưa máy đến để nhổ trụ điện lên thì bị ông Biểu ngăn cản và chỉ cho đào chứ không được nhổ nên; đã xảy ra cãi vã. Mâu thuẫn giữa hai bên gia đình chưa được giải quyết thì án mạng đã xảy ra.

Cổ sát để giải quyết mâu thuẫn?

Khoảng 16 giờ ngày 15/12, Thọ điều khiển ô tô BKS 47T- 3810 lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 1, hướng từ xã Cư Mlanh đi thị trấn Ea Súp (huyện Ea Súp). Cùng thời điểm này, ông Biểu cũng điếu khiển xe máy mang BKS 47L2-9341 lưu thông theo hướng xã Cư Mlan vào thị trấn Ea Súp để mua vật liệu xây dựng về sửa lại nhà. Khi ông Biểu đi đến km 59+600 trên Tỉnh lộ 1, thuộc địa bàn thôn 1, xã Cư Mlạn thì bị Thọ điều khiển xe ô tô loại 4 chỗ mang BKS 47T-3810 tông từ phía sau xe.

Thọ chạy thêm một đoạn ngắn rồi phanh xe, mở cửa quan sát, thấy ông Biểu lóc ngóc cố kêu cứu, Thọ liền quay xe lại tiếp tục tông ông Biểu. Lần này, bánh xe chạy ngang bụng ông Biểu. Không dừng lại ở đó, Thọ tiếp tục quay xe lại xem ông Biểu đã chết chưa, dự tính nếu chưa chết thì sẽ tông tiếp. Tuy nhiên, khi nghe tiếng va chạm tai nạn, người dân quanh đó chạy ra xem sự việc và đã lao vào ngăn cản nên lần tông thứ 3, Thọ không thực hiện được. Sau đó, Thọ lái xe bỏ chạy về nhà và đến Công an huyện Ea Súp đầu thú. Ông Biểu được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Anh Nguyễn Thế Huy (SN 1985, trú thôn 2 - con rể ông Biểu) bức xúc cho rằng, vụ TNGT dẫn đến cái chết của ông Biểu không phải là một vụ bình thường. Rất có thể đây là một vụ cố ý lái xe tống chết người, mà nguyên nhân có thể xuất phát từ những mâu thuẫn giữa 2 gia đình từ trước đến nay. Anh Huy nói: "Sau khi gây án, y quay xe về nhà tôi rồi thông báo với mẹ vợ tôi rằng: "Tôi đã tông chết chồng bà rồi". Sau đó, y điều khiển ô-tô lên Công an huyện Ea Súp đầu thú!".

Sáng 16/12/2012, Phòng Kỹ thuật hình sự CA tỉnh Đắk Lắk phối hợp với CAH và VKSND huyện Ea Súp tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân Phan Thanh Biểu (1966, trú thôn 2, xã Cư Mlan, H. Ea Súp) để củng cố hồ sơ, điều tra, làm rõ vụ tai nạn chết người bằng ô-tô đang gây hoang mang dư luận ở địa phương.

Ngày 17/12/2012, Thượng tá Phạm Văn Sơn - trưởng Công an huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, hiện cơ quan công an vẫn đang tạm giữ đối tượng Đặng Toàn Thọ để điều tra hành vi lái xe gây chết người. Gia đình và nhiều nhân chứng cũng như người dân nơi đây cho rằng, đây là vụ cố ý lái xe tông chết người, nhưng ông Sơn cho biết, bước đầu cơ quan công an chỉ điều tra theo hướng gây tai nạn chết người, còn việc Thọ có cố tình hay không thì chưa thể khẳng định. Hiện công an huyện chưa khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can đối với Thọ vì chưa đủ căn cứ.