Nghi án cháu tâm thần sát hại bà nội

ANTĐ -Thấy bà đang ngồi hóng gió ở cửa, đứa cháu tâm thần sang chơi đẩy bà ngã, rồi ra tay sát hại (!?). Vụ án mạng, nạn nhân và hung thủ là 2 bà cháu đang gây xôn xao dư luận.

Vụ việc xảy ra vào tối 10-5 tại gia đình ông Phạm Văn Cánh, trú tại khu dân cư Bình Kiều, phường Đông Hải 2, quận Hải An (Hải Phòng). Nạn nhân là bà Lê Thị Gắt (83 tuổi) là mẹ của ông Cánh. Hung thủ sát hại bà Gắt không ai khác chính là đứa cháu nội, tên Phạm Văn H (18 tuổi) bị thần kinh, con ông Phạm Văn Hưng (em trai ông Cánh).

Vốn gia đình 2 anh em ông Cánh nhà ở gần nhau, nên tối hôm xảy ra vụ việc thương tâm, cả nhà ông Cánh đi vắng, chỉ còn bà Gắt ở nhà một mình. Bất ngờ đứa cháu tâm thần sang chơi, khi thấy bà Gắt đang ngồi ở cửa nhà bếp hóng gió, H lại gần đẩy bà nội của mình ngã, rồi lấy dao sát hại. Khi gia đình nạn nhân phát hiện đưa bà Gắt đi bệnh viện cấp cứu, nhưng sự thể đã quá muộn. Bà Lê Thị Gắt tử vong vào lúc 21 giờ 20 phút cùng ngày.

“H là con trai lớn của gia đình ông Hưng, dưới H là em gái. Có lần H bỏ nhà đi lang thang khắp nơi khiến mọi người tưởng H gặp chuyện xấu. Cách đây không lâu, chính H đã đánh bố đẻ của mình, khiến ông Hưng phải về nhà ngoại tạm lánh một thời gian.”- một người thân trong gia đình ông Hưng cho biết.

Theo công an phường Đông Hải 2 (CAQ Hải An) nạn nhân và đối tượng gây án đều là người trong gia đình, hung thủ bị tâm thần, điên điên khùng khùng, sự vụ xảy ra, phía gia đình nạn nhân không báo án.