Nghèo lại hoàn nghèo

ANTĐ - “Sau một trận mưa đá, giờ nhà chẳng còn gì, nghĩ mà thương quá…”, chị Lê Phương Lan (26 tuổi, quê Lào Cai, hiện trú tại Khương Trung, Hà Nội) xót xa nói khi nhắn tin hỏi thăm bạn ở Lào Cai.

- Chuyển xảy ra gần 1 tháng rồi cơ mà?

- Vậy mà vẫn có hộ chưa lợp lại nhà xong. Nếu không có sự hỗ trợ của chính quyền thì đến mái nhà cũng chẳng có mà lợp lại. Lúc nào cũng trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác thì bao giờ mới khá được.

- Nghèo mà gặp thiên tai thì phải trông vào hỗ trợ chứ?

- Bao thứ nữa cũng hỗ trợ nhé. Nào là được hỗ trợ từ gạo đến giảm tiền điện, học sinh được giảm học phí, ưu tiên cấp học bổng… Có phải vì cứ hỗ trợ thế nên nhiều nơi người ta không muốn thoát nghèo nữa!

- Sao nghe vô lý thế?

- Vì cứ trong diện nghèo là được “cho” không, được ưu đãi. Quan trọng là thực tế việc đào tạo nghề cho những hộ nghèo chưa có hiệu quả. Bao nhiêu hộ nghèo đã có việc làm ổn định hay tốn rất nhiều tiền mà cuối cùng các hộ nghèo vẫn chỉ trông mong vào mảnh ruộng cằn cỗi. Thế nên, nhiều xã, huyện cố thoát được nghèo được một thời gian là đuối sức, lại xin về diện nghèo, cho... đỡ đói.

- Người nghèo cần sinh kế hơn là cứ hỗ trợ tràn lan?

- Tôi thấy việc hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo là cần thiết nhất. Còn lại cần tạo sinh kế bền vững cho họ. Phải bám sát tình hình địa phương, các kế hoạch phải có tầm nhìn lâu dài. Chứ cứ như hiện nay, khó thoát cảnh nghèo lại hoàn nghèo.