Nghệ sĩ Tự Long: Nỗi khổ khi làm…“quái vật”

ANTĐ - Bệ vệ hơn, lại đẹp trai không kém nhưng hễ cứ diễn kịch cho thiếu nhi là y rằng Tự Long kiểu gì cũng bị phân vai quái vật, trong khi Xuân Bắc thì mặc nhiên được làm người hùng với siêu nhân. Với anh chàng “quái vật” thì đây là nỗi thống khổ không gì bằng nhưng niềm vui thì cũng chẳng có gì sánh được. 

Tự Long bảo cái được đầu tiên kể từ ngày anh làm “quái vật” là học được rất nhiều chiêu võ thuật bởi đã làm quái vật thì phải gào thét với đánh đấm từ đầu đến cuối. Thế nên anh miệt mài tập võ trước cả khi tập thoại với việc tham gia các khóa huấn luyện võ thuật biểu diễn đặc biệt để có thể đảm nhiệm được các pha múa võ, bay nhảy trên không. Còn chuyện mải mê tập “đánh đấm” đến giữa đêm cũng là việc hết sức bình thường. Có những hôm 3h sáng anh mới về đến nhà, chỉ kịp đặt lưng chợp mắt một lúc để kịp có mặt làm việc tại Đoàn nghệ thuật từ lúc 7h. 

Tự Long còn có một nỗi khiếp đảm nữa mỗi lần anh hóa thân làm quái vật, là phải vác trên người bộ trang phục vừa cồng kềnh, vừa nặng lại vừa nóng. Mỗi lần diễn xong, cả một bộ trang phục quái vật nặng và nhiều lớp thế mà ướt sũng mồ hôi, còn anh thì mệt lả người vì cơ thể bị “vắt” nước trầm trọng. Nhớ lại có lần gặp “tai nạn” khi làm quái vật và phải thực hiện cảnh bị treo lên dây rồi hạ xuống trên sân khấu, Tự Long vẫn rùng mình sợ hãi.

Lần đó lúc lấy đà chạy đu lên dây cao, theo kịch bản thì chỉ cần anh bám tay vào dây là tự động được kéo lên cao, nhưng không hiểu sao “quái vật” Tự Long chạy mãi mà vẫn không được kéo lên, trong khi đôi giày anh mang không may lại bị tuột khỏi chân. Kết quả là cả hai ngón chân cái của anh bị kéo lê trên sàn, lật cả móng chân dù sân khấu đã trải thảm đỏ dày. Nghĩ lại anh bảo có lẽ do khi đó mình đã nặng, lại mặc thêm cả bộ trang phục quái vật dày cộm nên diễn viên hỗ trợ ở trên cao không tài nào kéo lên được. Phải đến vài tháng sau khi sự cố này xảy ra, anh vẫn đi tập tễnh nhưng hễ mỗi lần lên sân khấu làm quái vật là lại tiếp tục diễn… quên cả sợ lẫn đau.

Trung Thu năm nay, Tự Long bảo anh cùng Xuân Bắc vẫn tiếp tục diễn phục vụ các em thiếu nhi, nhưng không hóa thân thành siêu nhân với quái vật nữa mà vào vai chú Cuội với thằng Bờm. “Chú Cuội” Xuân Bắc trong bộ dạng mới nhưng vẫn là học sinh ngoan, biết vâng lời cha mẹ và lễ phép với thầy cô, còn “thằng Bờm” Tự Long vẫn ngang ngạnh, ranh mãnh như bao lần với đủ trò trốn học và bắt nạt bạn bè. Có điều cả hai vẫn “đấu” nhau tay bo trên sân khấu như thường. Diễn đều và “chạy sô” nhiều nhưng Tự Long bảo anh không diễn để lấy thành tích, mà cũng không “chạy sô” để lấy tiền mà quan trọng nhất là tình cảm yêu mến dành cho các khán giả nhỏ - những “đệ tử” ruột của mình trên sân khấu.