Nghệ sĩ "tận thu" khi qua thời vang bóng

ANTD.VN - Nhiều nghệ sĩ đã qua thời vang bóng vẫn “hốt bạc” nhờ gu thưởng thức... “ký ức” âm nhạc của khán giả.

Một loạt các ban, nhóm nhạc đình đám trên thế giới đến Việt Nam biểu diễn trong những tháng cuối năm và những liveshow của các ngôi sao hải ngoại kì cựu tổ chức  thành công ở trong nước. Đáng kể nhất không phải ở doanh thu mà chính là sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả với nhạc xưa. Vì lẽ đó, nhiều nghệ sĩ đã qua thời vang bóng vẫn “hốt bạc” nhờ gu thưởng thức... “kí ức” âm nhạc của khán giả.

Nghệ sĩ "tận thu" khi qua thời vang bóng ảnh 1Thomas Anders của ban nhạc Modern Talking có liveshow tại Hà Nội vào cuối năm 2016

Khao khát hoài niệm bằng âm nhạc

Yêu thích những bản nhạc đi cùng năm tháng là một sở thích của rất nhiều người yêu nhạc. Vì thế họ luôn có nhu cầu thưởng thức lại những ca khúc từ thời “cổ lai hy” bởi dòng nhạc đó đã đi cùng với tuổi thơ và nhiều giai đoạn trong cuộc đời của họ.

Thế giới có Modern Talking, Boney M, Smokie... khiến giới mộ điệu phát cuồng vì âm nhạc của họ những năm 80-90. Có thể người nghe không hiểu lời ca khúc, cũng không nhớ tên bài hát, nhưng chỉ cần giai điệu vang lên, là khán giả như “nằm lòng”. Những ca khúc của các nhóm nhạc này từ thành thị đến nông thôn Việt Nam không ai là không nghe ở thời kì đó.

Những năm đầu thập niên 80 được coi là thời kì “vàng” của dòng nhạc Bolero. Một loạt nghệ sĩ thành danh ở dòng nhạc “sến” này như: Duy Khánh, Chế Linh, Hương Lan, Thanh Tuyền, Khánh Ly, Giao Linh... đã có một vị trí vững chắc trong lòng khán giả. Họ định cư ở nước ngoài và không có dịp trở về Việt Nam nên công chúng không được thỏa mãn phần nhìn mà chỉ thỏa mãn về phần nghe.

Có lẽ chính bởi hai nguyên nhân kể trên mà khán giả lớn tuổi ở Việt Nam luôn “đói” những show diễn của nhóm nghệ sĩ này. Nắm bắt được khao khát hoài niệm bằng âm nhạc nên các nhà sản xuất đã mời những ngôi sao vang bóng một thời này quay trở lại Việt Nam để chiều lòng khán giả.

Nghệ sĩ "tận thu" khi qua thời vang bóng ảnh 2Danh ca Khánh Ly vẫn về nước biểu diễn dù tuổi đã cao và đang định cư tại nước ngoài

Được và mất...

Các nghệ sĩ nổi tiếng một thời (kể cả hải ngoại và thế giới) giờ đã lên lão niên, phong độ cũng giảm sút, sức hút trên sân khấu chính là sự vang bóng của họ ở thời kì đỉnh cao chứ không phải là chính họ ở hiện tại. Thomas Anders, Chris Norman hay Boney M đã ở tuổi xế bóng, nhưng điều đó không làm giảm đi sự hào hứng và nồng nhiệt của khán giả với âm nhạc huyền thoại một thời.

Ở dòng nhạc Bolero, các giọng ca huyền thoại một thời dù ở tuổi xưa nay hiếm nhưng vẫn đủ sức đảm bảo doanh thu của đêm nhạc. Chế Linh, Khánh Ly... là hai nghệ sĩ không lo ế vé khi tổ chức liveshow tại Việt Nam, bởi vì sự hâm mộ cuồng nhiệt của các khán giả lớn tuổi với hồi ức đẹp luôn luôn dành cho họ. Sự háo hức của khán giả cũng khiến nhóm nghệ sĩ gạo cội được mùa “tận thu” dù đã qua thời vang bóng.

Khán giả lớn tuổi được “vẫy vùng” trong hoài niệm và thỏa mãn cái thiếu thốn thời “bao cấp” của mình. Đó chính là cái được nhất của nhóm khán giả cao tuổi năm xưa chỉ được nghe mà chưa được nhìn. Nhưng có một thực tế là với làng nhạc Việt, sự trở lại của các huyền thoại âm nhạc thế giới khi đã đi qua thời kì đỉnh cao chẳng mang lại tác động tích cực nào cho âm nhạc Việt Nam.

Những show diễn đó chỉ đơn thuần là sống lại “hồi ức”. Những giá trị âm nhạc xưa cũ không tác động vào thị trường âm nhạc Việt, cũng không xoay chuyển hay khiến giới chuyên môn phải nhìn nhận thực trạng. Sự trở lại của các ngôi sao hải ngoại  với hơi thở Bolero xưa cũ cũng vậy, nó chỉ chứng minh một điều rằng sự sáng tạo âm nhạc ở họ đã không còn nữa, và khán giả Việt đang mất đi sự háo hức với âm nhạc hiện đại, nên tạm đặt tình yêu vào những điều đã cũ.

Tin cùng chuyên mục