Nghệ sĩ Hán Văn Tình: "Con đi lấy chồng, tôi đi bước nữa"

ANTĐ - Hán Văn Tình được công chúng nhớ đến với nhiều vai diễn ấn tượng, đồng thời cũng là một tấm gương nghị lực vượt lên bệnh tật để tiếp tục sống với đam mê. Tiểu phẩm anh diễn cùng nghệ sĩ hài Trà My trong Gala “Mang âm nhạc đến bệnh viện” tại Bệnh viện Bạch Mai chiều ngày 29/12 như một lời tri ân sâu sắc gửi tới khán giả đã đồng hành cùng anh trong suốt thời gian điều trị căn bệnh ung thư.


Nghệ sĩ Hán Văn Tình: "Con đi lấy chồng, tôi đi bước nữa" ảnh 1Với những khán giả yêu quý nhân vật Chu Văn Quềnh do nghệ sĩ Hán Văn Tình thủ vai hẳn vẫn còn nhớ nụ cười lạc quan trên giường bệnh trong những ngày tháng chống chọi với căn bệnh ung thư. Và có lẽ chính niềm lạc quan, tin tưởng vào các bác sĩ cũng như sự chia sẻ từ cộng đồng, khán giả mà nghệ sĩ Hán Văn Tình đã từng bước vượt qua căn bệnh hiểm nghèo để tiếp tục được cống hiến cho khán giả những vai diễn mà anh còn đang ấp ủ.
Nghệ sĩ Hán Văn Tình: "Con đi lấy chồng, tôi đi bước nữa" ảnh 2Cũng bởi vậy, sự xuất hiện của nghệ sĩ Hán Văn Tình trong Gala “Mang âm nhạc đến bệnh viện” đánh dấu tuổi lên 5 của chương trình mang đến cho tất cả những ai có mặt trong khán phòng nhiều cảm xúc đặc biệt.
Nghệ sĩ Hán Văn Tình: "Con đi lấy chồng, tôi đi bước nữa" ảnh 3Trong vai một ông bố đang hàng ngày tìm cách phá “quả bom nổ chậm” - cô con gái muộn chồng (Trà My thủ vai), Hán Văn Tình cùng bạn diễn đã mang tới cho khán giả những trận cười ngả nghiêng và những tràng pháo tay không ngớt.
Nghệ sĩ Hán Văn Tình: "Con đi lấy chồng, tôi đi bước nữa" ảnh 4Lối diễn dí dỏm có duyên của hai nghệ sĩ, đặc biệt là những câu thoại rất dễ chọc cười khán giả như khi “ông bố” Hán Văn Tình tuyên bố một câu xanh rờn: “Con đi lấy chồng, tôi đi bước nữa”, hay khả năng ca vọng cổ tài tình của Trà My đã thực sự chinh phục khán giả và nhận được từ họ những “phiếu bầu từ trái tim” như lời MC Thảo Vân đã nói.
Nghệ sĩ Hán Văn Tình: "Con đi lấy chồng, tôi đi bước nữa" ảnh 5Đặc biệt, những chia sẻ về tháng ngày chống chọi với cơn bạo bệnh của nghệ sĩ Hán Văn Tình cũng như sự tri ân đầy xúc động của nghệ sĩ Trà My đối với tập thể y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã cùng cô sát cánh bên chồng trong suốt thời gian điều trị cho đến khi trút hơi thở cuối cùng khiến nhiều khán giả có mặt trong khán phòng không ngăn được giọt nước mắt lăn dài trên má.
Nghệ sĩ Hán Văn Tình: "Con đi lấy chồng, tôi đi bước nữa" ảnh 6Những nghệ sĩ đã từng đối mặt với căn bệnh nan y, giờ đây tiếp tục lạc quan sống, biểu diễn để mang tới những tiếng cười sảng khoái - liều thuốc vô giá - cho các bệnh nhân càng khiến cho các bệnh nhân và người thân thêm vững tin vào cuộc sống, vào sự chia sẻ của cộng đồng, có thêm nghị lực để chiến thắng bệnh tật.
Nghệ sĩ Hán Văn Tình: "Con đi lấy chồng, tôi đi bước nữa" ảnh 7Đây cũng chính là điều mà những người làm chương trình mong muốn như chia sẻ của ca sĩ Thái Thuỳ Linh: “Sau 4 năm thực hiện chương trình có lẽ thành công lớn nhất đó chính là hiệu ứng nhân văn lan toả ở khắp mọi nơi… Cái tên chương trình đã trở nên quen thuộc với các bệnh viện, các y bác sĩ, các bệnh nhân, đấy là niềm hạnh phúc của chúng tôi. Mọi người nói rằng khi đến với chương trình, mọi người tin rằng cái tốt vẫn còn, đặc biệt là các bệnh nhân luôn được an ủi bởi vì luôn có những người nhớ, quan tâm đến những người trong bệnh viện”.
Nghệ sĩ Hán Văn Tình: "Con đi lấy chồng, tôi đi bước nữa" ảnh 8Gala “Mang âm nhạc đến bệnh viện” lần thứ 4 cũng ghi nhận sự xuất hiện và tham gia biểu diễn của “ông hoàng nhạc đỏ” Trọng Tấn và người “đồng đội” đã cùng anh làm nên tên tuổi - nghệ sĩ Việt Hoàn. Những ca khúc đã từng ghi dấu ấn trong lòng khán giả lại được cất lên với giai điệu hết sức tự hào của “Đất nước trọn niềm vui”, hay những ca khúc về mùa xuân với nhiều ước mong tốt đẹp.
Nghệ sĩ Hán Văn Tình: "Con đi lấy chồng, tôi đi bước nữa" ảnh 9Không còn khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả, Trọng Tấn hoà mình vào giữa đám đông để được sống trong vòng tay ấm áp của người hâm mộ. Bên cạnh “giọng ca vàng” Trọng Tấn mà có lẽ bất cứ ai khi nghe anh hát đều không thể không hoà mình vào điệu nhạc thì khán giả lại ghi nhận một Việt Hoàn đang không ngừng tự làm mới mình với ca khúc hết sức đáng yêu “Bài ca Tết cho em”.
Nghệ sĩ Hán Văn Tình: "Con đi lấy chồng, tôi đi bước nữa" ảnh 10Bên cạnh những tiết mục biểu diễn hết sức đặc sắc của các ca sĩ, nghệ sĩ, nhóm Chuông Gió, CLB Tuổi 20 hát VTV6 và các ngôi sao nhí CLB Taca Emca... lần đầu tiên trên sân khấu “Mang âm nhạc đến bệnh viện” xuất hiện một cuộc thi đặc biệt: “Cặp đôi hoàn hảo” - sân chơi ca hát dành riêng cho các cặp đôi nghệ sĩ và bác sĩ.
Nghệ sĩ Hán Văn Tình: "Con đi lấy chồng, tôi đi bước nữa" ảnh 11Lần lượt 4 cặp đôi: NSƯT Hồng Liên - BS Hoàng Tú (Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa Hà Đông); ca sĩ Ngọc Ký - Giang Hương (cán bộ bệnh viện Bạch Mai); ca sĩ Minh Chuyên - BS Phạm Ngọc Sơn (Bệnh viện Xanh Pôn);  ca sĩ Lê Việt Anh - Điều dưỡng Hoàng Thị Phương Trang (Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ công an) đã gửi tới khán giả những phần thi ấn tượng.
Nghệ sĩ Hán Văn Tình: "Con đi lấy chồng, tôi đi bước nữa" ảnh 12Nghệ sĩ Trà My trong vai trò Giám khảo cũng có sự “tung hứng” rất thú vị khiến khán giả không thể nhịn cười, còn các thí sinh cũng không thể làm gì khác hơn là phải… cười theo.
Nghệ sĩ Hán Văn Tình: "Con đi lấy chồng, tôi đi bước nữa" ảnh 13Nhờ sự đầu tư kỹ lưỡng, BS Phạm Ngọc Sơn với “trang phục Sơn Tùng MTV”, “Gương mặt Minh Quân”, “Giọng hát Bùi Anh Tuấn” đã cùng với bạn diễn của mình - ca sĩ Minh Chuyên giật giải Quán quân để trở thành “Cặp đôi hoàn hảo” trong mùa giải đầu tiên này.
Nghệ sĩ Hán Văn Tình: "Con đi lấy chồng, tôi đi bước nữa" ảnh 14Như thường lệ, cùng với những món quà tinh thần “ăn mãi không chán”, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV cũng dành 10 phần quà tặng cho các bệnh nhân. Và những tấm lòng tương thân tương ái tiếp tục khẳng định ý nghĩa của chương trình khi Hòm từ thiện tại chỗ đã thu về số tiền hơn 30 triệu đồng dành tặng cho 20 bệnh nhân nặng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.
Nghệ sĩ Hán Văn Tình: "Con đi lấy chồng, tôi đi bước nữa" ảnh 15Gala “Mang âm nhạc đến bệnh viện” lần thứ 4 khép lại với nhiều cảm xúc, gửi gắm thông điệp ý nghĩa tới tất cả mọi người, gieo vào trong lòng từng khán giả những giá trị tốt đẹp về truyền thống của dân tộc, tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, để những giá trị tốt đẹp ấy cứ mãi lan tỏa trong cộng đồng, dân tộc.