Nghe lời ngon ngọt, 4 cô gái trẻ suýt bị lừa bán sang Trung Quốc

ANTĐ - Công an tỉnh Quảng Nam cho biết tối 19-7, tại quán cơm Ngọc Tú (xã Bình Tú, huyện Thăng Bình), người dân phát hiện một phụ nữ và 4 thiếu nữ đi cùng có biểu hiện khả nghi nên báo công an. Nhận tin, công an tỉnh phối hợp với CAH Thăng Bình đưa 5 đối tượng trên về trụ sở làm việc. 
Qua đấu tranh, đến tối 22-7, cơ quan điều tra đã làm rõ người phụ nữ tên Nguyễn Sa Ry (còn gọi là Út, SN 1957, trú ấp Tô Hạ, xã Núi Tô, Huyện Tri Tôn, An Giang). Ry khai nhận trước đó làm quen với một phụ nữ có tên Hà (chưa rõ lai lịch) và nhận lời sẽ thu gom người. 

Nghe lời ngon ngọt, 4 cô gái trẻ suýt bị lừa bán sang Trung Quốc ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Sa Ry tại cơ quan điều tra


Theo đó, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của những gia đình có kinh tế khó khăn, Ry đến nhà dụ dỗ em Néang R (SN 1981), Dương Néang L (SN 1998), Néang Khơ N và Néang D (cùng SN 1997, trú xã Núi Tô, huyện Tri Tôn) đi bán cà-phê tại TPHCM với mức lương 5 triệu đồng/tháng.

Nghe lời ngon ngọt, 4 cô gái trẻ suýt bị lừa bán sang Trung Quốc ảnh 2
4 cô gái may mắn được lực lượng công an giải thoát


Tuy nhiên sau đó, Ry đón xe khách đưa 4 em trên ra Hà Nội để tiếp tục đưa ra Móng Cái giao cho đối tượng Hà. Nếu thành công, Hà sẽ trả cho Ry 3 triệu đồng/người. Tuy nhiên, trên đường đưa người đi bán thì Sa Ry bị phát hiện bắt giữ. Vụ việc đang được Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.