Nghe Hoàng Quyên tự sự trong album “Về”

ANTĐ - Á quân của Vietnam Idol 2012 Hoàng Quyên tiếp tục trở nên già dặn với album nhạc cổ điển, thính phòng đầy tinh tế qua các bài hát xưa.

Với 7 bài hát, "Về" hầu hết đều mang tính tự sự như: Giọt nước mắt ngà (Ngô Thụy Miên), Bài không tên số 8 (Vũ Thành An), Ru đời đi nhé (Trịnh Công Sơn), Để em mơ (Nguyễn Cường).. với các màu sắc âm nhạc dân gian, cổ điển, nhạc nhẹ đan xen lẫn nhau, Hoàng Quyên đã đưa người nghe vào một không gian âm nhạc đẹp bằng chất giọng ấm áp, kỹ thuật ngày một điêu luyện của mình.

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn, người đã cùng Hoàng Quyên chọn lựa những bài hát cho album đã chia sẻ về ý tưởng cho album: "Con nguời ta, ai cũng đến lúc quay trở về. Có thể về bằng hiện thực, bằng suy nghĩ, có thể về bằng trải nghiệm. Nhưng 'về' bằng âm nhạc là điều đặc biệt của Hoàng Quyên. Lấy ý tưởng là các bài nhạc đã ở lại trong lòng khán giả với thời gian nhất định, bài ít thì gần 20 năm, bài thì đã hơn 50 năm, album Về mang hình tượng âm nhạc cổ điển, lãng mạn, tinh tế"

Ngoài ra, sự tinh tế trong album còn ở chất liệu âm nhạc vì cũng đã được thực hiện công phu với sự tham gia của những nhạc sĩ hòa âm có tiếng: Lưu Hà An, Lê Minh Sơn, Minh Đạo, Phan Cường cùng các nghệ sĩ độc tấu nhạc cụ hàng đầu: Trần Thị Mơ (cello), Thúy Quỳnh (flute), Lưu Hà An (piano), Lê Minh Sơn (guitar), Vân Mai (đàn tranh)... Chính những nghệ sĩ, nhạc công tài năng này đã tạo nên một “bệ đỡ” lý tưởng cho tiếng hát Hoàng Quyên thăng hoa, bay bổng.

Sau khi ra mắt album, Hoàng Quyên sẽ có chuyến lưu diễn châu Âu để quảng bá. Song song đó, cô cũng đang chuẩn bị cho live show đầu tiên của mình vào cuối năm nay tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.