“Ngáo đá”, chống lại 141

ANTĐ -  Khoảng 21h20 tối 29-8, tổ công tác Y2/141 của CATP Hà Nội do Trung tá Thiều Mạnh Ngọc - Đội phó Đội CSGT số 2 chỉ huy làm nhiệm vụ tại ngã tư Phạm Ngọc Thạch - Xã Đàn, phát hiện chiếc xe taxi BKS: 29A-127.63, chở 2 nam, 1 nữ đang đi bình thường, bỗng một thanh niên ngồi trong xe mở cửa, ôm túi xách lao vội ra ngoài. 

Trước hành vi bất thường trên, Trung tá Thiều Mạnh Ngọc đã tổ chức đội hình chặn giữ chiếc xe taxi và người thanh niên. Chạy được chừng 25m, nam thanh niên đã bị 2 cảnh sát hình sự hóa trang chặn giữ, đưa về chốt để kiểm tra. Đối tượng quyết liệt chống đối, đấm vào người cảnh sát hình sự khiến tổ công tác buộc phải dùng công cụ hỗ trợ khống chế. Kiểm tra chiếc túi xách nam thanh niên đang đeo trên người, Y2/141 phát hiện 1 côn 3 khúc và 1 bình xịt hơi cay.

Danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Quang Cường (SN 1978), trú tại 61 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cường đã từng có 3 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”, “Cướp” và “Trộm cắp tài sản”. Đáng chú ý, thời điểm Cường bị bắt giữ đối tượng có biểu hiện bị “ngáo đá” khi liên tục co giật, mắt trợn ngược, trắng dã còn hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Cường khai mang số vũ khí trên đi chơi để phòng thân. Đối tượng đã được tổ công tác bàn giao CAP Phương Liên để điều tra, xử lý.