Ngâm thơ cổ trong đêm thi... hát Sao Mai!

ANTĐ -Mang âm hưởng dân ca Bắc Bộ vào “Sao Mai 2011” là phần trình diễn táo bạo của Lương Nguyệt Anh – một trong 9 giọng ca sẽ so tài tại đêm chung kết toàn quốc dòng nhạc dân gian diễn ra tối nay 21-8 tại cố đô Huế!

Không hát ca khúc dân gian Trung bộ như lựa chọn thường thấy của hầu hết các thí sinh thi “Sao Mai” ở dòng nhạc dân gian, cô gái của vùng quê Kinh Bắc – Lương Nguyệt Anh sẽ hát 2 ca khúc gần như chưa xuất hiện trong cuộc thi ca hát nào, đó là “Bến sông xưa” (Tuấn Phương) và “Nhớ về hội Lim” (Trung Đức). 

                                    

Đặc biệt hơn, Nguyệt Anh tiết lộ cô sẽ thể hiện phần “bỉ” (gần giống như ngâm thơ cổ) theo đúng phong cách dân ca quan họ cổ: “Người về để con nhện í ơ, nó mấy giăng ư hự mùng là giăng ư hừ hư mùng...”  trước khi bắt nhịp vào lời ca khúc “Nhớ về hội Lim”. Với phần trình diễn độc đáo và sáng tạo này, Nguyệt Anh kỳ vọng có thể mang đến cho cuộc thi những góc nhìn và dư vị mới về dòng nhạc dân gian vốn “kén” người nghe.

Trước đó ở vòng chung khảo khu vực phía Bắc diễn ra tại Hà Nội, Nguyệt Anh cũng được đánh giá là giọng ca “có duyên” với việc thể hiện những sáng tác... chẳng giống thí sinh nào khi cô chọn hát một ca khúc cũng đậm chất dân gian Kinh Bắc – “Nghe em hát còn duyên” của nhạc sĩ Nguyễn Tiến. 

Ngâm thơ cổ trong đêm thi... hát Sao Mai! ảnh 2Ngâm thơ cổ trong đêm thi... hát Sao Mai! ảnh 3 Vẻ đẹp của cô gái vùng Kinh Bắc
Nguyệt Anh
tâm sự sở dĩ chọn ca khúc này bởi trong những mùa giải “Sao Mai” được tổ chức từ trước đến nay, hầu như rất ít thí sinh dòng dân gian thể hiện những ca khúc mang đậm chất Kinh Bắc. Vả lại vốn sinh ra và lớn lên ở vùng quê quan họ nên cô muốn thể hiện những sáng tác “khoe” được “đặc sản” âm nhạc của quê hương mình. Và sự lựa chọn táo bạo này đã giúp Nguyệt Anh trở thành thí sinh có điểm số cao nhất dòng dân gian “Sao Mai 2011” khu vực miền Bắc vừa qua. 

  Ngâm thơ cổ trong đêm thi... hát Sao Mai! ảnh 4
Nguyệt Anh là một trong 3 ứng cử viên sáng giá của dòng nhạc dân gian Sao Mai 2011

Sở hữu chất giọng nữ cao linh hoạt, mượt mà và đằm thắm cộng thêm nét duyên dáng của người con gái Kinh Bắc, Nguyệt Anh từng được giám khảo trẻ và cũng là đồng nghiệp tương lai của mình – ca sĩ Tùng Dương nhận xét có giọng hát “rất văn minh, đầy khao khát và nhập tâm vào từng ca khúc”. Cô cũng được đánh giá là ứng cử viên sáng giá của dòng nhạc dân gian năm nay. Song ít ai nhận ra Nguyệt Anh cũng đã từng thi Sao Mai và chính là gương mặt từng lọt vào Top 9 vòng chung kết toàn quốc năm 2009 diễn ra tại Phú Yên.
Trước khi thử sức lại với Sao Mai năm nay, cô gái trẻ này đã củng cố thêm động lực bằng việc giành giải Nhì cuộc thi “Tiếng hát mùa thu 2011” của Đài PT-TH Hà Nội. Và ngay khi quyết định ghi danh “thi lại” Sao Mai thì Nguyệt Anh cũng đã kịp... tốt nghiệp Thủ khoa hệ Trung cấp tại khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia vào đầu tháng 6 vừa qua và hiện đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh vào hệ Đại học cũng của Khoa này. Và phần trình diễn của Nguyệt Anh trong đêm thi tối nay đang hứa hẹn sẽ tạo nên bất ngờ và thú vị đặc biệt làm “đổi màu” Sao Mai năm nay. Đêm thi được truyền hình trực tiếp vào lúc 21h10 trên kênh VTV3.