Ngả mũ trước La Liga

ANTĐ - Xét về mặt tiếp thị hình ảnh, tính cống hiến, không giải đấu nào làm tốt hơn Premier League. Nhưng nếu đánh giá về chiều sâu kỹ thuật, chính những người làm bóng đá Anh cũng phải ngả mũ trước La Liga. 

Sau Real Madrid, Barcelona, đến lượt Malaga trở thành đại diện thứ 3 của La Liga tiến vào vòng 8 đội mạnh nhất châu Âu mùa này. NHM La Liga có quyền tiếc nuối, khi Valencia đã có một trận lượt về chơi rất ấn tượng trước PSG, tiếc rằng thầy trò Valveder vẫn phải dừng bước. Nếu không, đã có tới 4 đội bóng Tây Ban Nha góp mặt ở vòng tứ kết. Nhưng điều đó cũng không thể phủ nhận được thực tế, La Liga xứng đáng được xem là sân chơi mạnh nhất châu lục. Vì nhìn sang Premier League, giải đấu vốn được xem là hấp dẫn nhất hành tinh, lần đầu tiên sau 17 năm không có đội bóng Anh nào góp mặt ở tứ kết Champions League.

Trong số 8 đội vào tứ kết, La Liga có 3 đại diện, xếp sau là Bundesliga (2), Serie A (1), Pháp (1) và Galasaray của Thổ Nhĩ Kỳ là hiện tượng hiếm hoi. Càng ấn tượng hơn nữa khi 3/4 đội bóng Tây Ban Nha đều đi tiếp ở vào thế khó. Real cầm hòa MU tại Old Trafford và quật ngã "Quỷ đỏ" trong trận lượt về tại Bernabeu. Còn trong một đêm Nou Camp kỳ diệu, Barca cũng làm nên một cuộc lội ngược dòng không tưởng khi hạ Milan tới 4-0 để lách qua khe cửa hẹp. Chưa ai quên, Malaga cũng gặp bất lợi lớn khi thua Porto 0-1 ở Do Dragao trong trận lượt đi.

Giải đấu hạng cao nhất bóng đá Tây Ban Nha đang sở hữu 2 ngôi sao sáng nhất là Ronaldo và Messi. Chưa kể, chính nhờ tới Real Madrid, CR7 mới ngày một hoàn thiện để vươn lên đến đỉnh cao của sự nghiệp. Hay một ví dụ khác. Những Carzola, Mata hay Michu có thể làm mưa làm gió ở các sân cỏ Anh, nhưng thực tế chỉ xếp vào Top 20 những ngôi sao của La Liga. Nên không ngạc nhiên khi các nhà cái vẫn đánh giá Real Madrid và Barcelona là 2 ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch Champions League mùa này, bất chấp giải đấu mới chỉ đi tới vòng tứ kết.