Nga không giao S-300, MiG-29 do Syria thiếu tiền?

ANTĐ - Ngày 31-8, nhật báo Kommersant cho biết, Nga sẽ tạm hoãn cung cấp máy bay chiến đấu và hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Syria do nước này chưa thanh toán tiền cho các hợp đồng.

12 chiếc máy bay chiến đấu MiG-29M/M2 mà Nga đã đồng ý bán cho Syria sẽ không được bàn giao trước năm 2016-2017, nhật báo Kommersant dẫn một nguồn tin giấu tên thuộc công ty xuất khẩu vũ khí nhà nước Rosoboronexport của Nga cho biết.

Mặc dù hợp đồng này đã được ký kết từ năm 2007, nhưng việc bàn giao đã bị trì hoãn do những vấn đề liên quan đến kỹ thuật và sau đó lại bị tạm dừng do Syria chỉ thanh toán cho Nga 30% giá trị hợp đồng, tờ Kommersant cho biết.

Trước đó, các phương tiện truyền thông đưa tin, 12 chiếc máy bay chiến đấu MiG này dự kiến sẽ được bàn giao vào cuối năm nay.

Một thỏa thuận khác năm 2010 nhằm cung cấp cho Syria các hệ thống tên lửa phòng không S-300, ban đầu bị đóng băng do Mỹ và Israel phản đối, cũng bị tạm dừng do đến nay do Syria chưa thanh toán tiền tạm ứng trước cho Nga.

"Việc cung cấp tên lửa S-300 sẽ không được thực hiện cho đến khi chúng tôi nhận được tiền thực sự" tờ báo dẫn lời một quan chức giấu tên thuộc cơ quan hợp tác quân sự-công nghiệp Nga cho biết.

Hệ thống phòng không S-300 của Nga

Theo kế hoạch ban đầu, các hệ thống tên lửa S-300 dự kiến ​​sẽ được bàn giao vào tháng 7-2014, nhưng sẽ bị trì hoãn cho đến năm 2015 hoặc năm 2016 trừ khi chế độ của Tổng thống Syria Bashar Assad thanh toán tiền ngay, tờ báo cho biết.

Theo tờ báo, Nga chỉ có kế hoạch bàn giao 6 trong tổng số 36 chiếc máy bay huấn luyện Yak-130 cho Syria theo hợp đồng đã ký năm 2011 do nước này đã thanh toán hết.

Tuy nhiên, đến nay, công ty Rosoboronexport vẫn không có bình luận gì về thông tin này. Nhiều nhà phân tích quân sự cũng hoài nghi về thông tin bài báo đưa ra, họ cho rằng một người tỉnh táo như ông Putin không lẽ lại vì mấy đồng lợi nhuận vũ khí mà sẵn sàng đánh đổi lợi ích chiến lược của nước Nga.

Hiện vấn đề Mỹ đánh Syria là chắc chắn, chỉ còn đợi phê chuẩn của quốc hội. Những hệ thống vũ khí này tuy không thể đến kịp trước khi Syria bị tấn công nhưng một cam kết của “người anh cả” chắc chắn sẽ làm họ vững lòng hơn, vì vậy, Nga không dại gì mà làm mất niềm tin của Syria. Thông tin này đưa ra không hợp thời điểm nên càng nhiều người hoài nghi về tính xác thực của nó.