“Nếu không khéo, người tài sẽ bị gạt ra”

ANTĐ - Đất Kẻ Chợ xưa là nơi người tứ xứ đổ về hội tụ và phát tiết tinh hoa, vì thế mà thành văn hóa Hà Nội. Dự thảo Luật Thủ đô với các điều khoản quy định chặt chẽ hơn về điều kiện nhập cư vào Hà Nội quả thật đã đụng chạm đến nhiều người. 

Theo quan điểm của tôi, hạn chế nhưng cần phải rạch ròi. Ví dụ như, phải có những chế độ chính sách thu hút bằng được người tài về cống hiến chất xám xây dựng Thủ đô, dù họ có ở nơi xa heo hút đến đâu cũng cố mà “lôi” về. Việc ồ ạt nhập cư vào Hà Nội trong thời gian qua đã khiến cho những người Hà Nội cũ, Hà Nội xưa im lìm và chìm xuống, không biết họ sống như thế nào, cống hiến ra làm sao.

Dự thảo Luật Thủ đô với quy định chặt chẽ hạn chế tình trạng nhập cư cũng chỉ là hạn chế sự phát triển của các con số. Theo tôi, các cơ quan quản lý trong quá trình triển khai phải cân nhắc từ những tiểu tiết nhỏ nhất, nếu không sẽ vô tình gạt đi những người tài, mà lại giữ lại những người giỏi chạy chọt. Sự cẩn trọng trong việc triển khai phải đặt lên hàng đầu, không nên áp đặt, cảm tính và lại càng không nên áp mô hình tỉnh nào đó vào Hà Nội.