“Nếu không có các chú CSGT, con tôi đã lỡ thi”

ANTĐ - Ông Ngô Văn Định ở Xuân Trường, Nam Định đã nói như vậy khi nhắc tới khoảnh khắc đầy lo âu của hai bố con trên đường đi thi.

 Sáng sớm 2-7, hai bố con ông Định đi từ khu vực Yên Sở, Hoàng Mai, về trường ĐH Kinh doanh công nghệ để dự thi môn cuối cùng. Vừa ra khỏi nhà chưa được bao lâu, chiếc xe của ông Ngô Văn Định gặp sự cố, cả hai bánh không còn chút hơi. Dù đã dắt xe đi hàng km song ông Định không tìm được bất cứ hàng sửa xe nào. Đang trong lúc lo lắng, bất ngờ hai bố con ông Định gặp tổ công tác Đội CSGT số 4, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội do Đại úy Nguyễn Trọng Đồng chỉ huy đi làm nhiệm vụ ngang qua.

Sau khi báo cáo, xin ý kiến chỉ huy, Đại úy Nguyễn Trọng Đồng đã dùng xe mô tô chuyên dụng của CSGT nhanh chóng đưa thí sinh Ngô Văn Trường đến địa điểm thi vừa kịp lúc tiếng trống báo hiệu vào thi. Trước đó, ngày 30-6, Đội CSGT số 4 cũng giúp đỡ đưa một thí sinh bị lạc đường đến trường an toàn, đúng giờ để dự thi.

Tin cùng chuyên mục