Nậm Song - dòng sông vàng

ANTĐ - Nói đến đất nước Lào anh em, không thể không nhắc đến những di sản thế giới như cố đô Luang Prabang hay Wat Phou, những địa danh vốn đã được mô tả rất kỹ trên sách báo, kể cả trên Báo ANTĐ. Lần này, chúng tôi đưa độc giả đến một thị trấn mát mẻ, thanh bình gần giống với Đà Lạt, trên hành trình khám phá đất nước Triệu Voi.

Thị trấn Vang Viêng chìm trong mây

Nằm cách thủ đô Vientian hơn 150km, thị trấn Vang Viêng từ lâu đã trở thành một trạm nghỉ chân lý tưởng. Được khách du lịch biết đến từ thập niên 80 của thế kỷ trước, Vang Viêng không chỉ có khí hậu ôn hòa mát mẻ, mà còn hấp dẫn du khách bởi màu xanh và sự kỳ bí của rừng già, của dòng Nậm Song uốn mình chảy theo những dãy núi đá vôi quanh năm mây mù bao phủ.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, bạn sẽ bị thị trấn nhỏ bé này hớp hồn bởi những những cánh đồng lúa xanh mướt mải, bởi những chiếc thuyền tre nhẩn nha chèo trên sóng nước, hay hình ảnh đàn trâu đầm mình trong nước sóng sánh nắng vàng. Rõ ràng là ở Lào, nhưng những du khách Việt đến đây, đều cứ ngỡ, lạc vào một vùng quê thanh bình nào đó nơi quê nhà. Đó là hình ảnh bên ngoài. Đi vào trung tâm thị trấn lại là một hình ảnh khác. Sầm uất và nhộn nhịp. 

Không hiểu ai nhanh nhạy đã nhìn dòng Nậm Song rồi sáng tạo ra đủ mọi trò chơi sông nước. Có người bảo, dòng Nậm Song, đoạn chảy qua Vang Viêng là “dòng sông vàng”. Không có khách du lịch nào đến đây mà bỏ qua trò  tubing, tức là cứ nằm trên phao, thả mình trôi theo dòng nước mà ngắm trời, ngắm đất. Khách từ dưới sông lên, hồn nhiên diện bikini dạo phố, hệt như ngoài bãi biển. Người dân sống trong thị trấn nhỏ bé này cũng không vì thế mà phiền lòng.  Rồi thì chèo thuyền kayak, hay mạo hiểm hơn là trò Bungee. Một trong những trò chơi cực kỳ mạo hiểm, nếu yếu tim, đừng nên thử, dù chỉ một lần. Tham gia trò này bạn cần phải nắm chặt tay vào sợi dây co dãn, nhảy xuống từ độ cao chừng 30m, cứ  thế mà nhún nhảy theo sự co dãn của dây, khi nào mỏi tay thì buông ra, rơi xuống sông và bơi vào bờ. 

Nếu bạn có thời gian, dừng chân ở Vang Viêng một vài ngày thì tại sao lại không tham gia một hành trình khám phá hang động, khám phá rừng già, mà điểm đến thú vị nhất là động Tham Phu Kham. Ở đây còn có ngôi chùa rất đẹp nằm trên đỉnh núi, từ đỉnh núi, ta có thể phóng tầm mắt bao bọc cả thị trấn.

Khách đến nơi đây đa phần đều hài lòng bởi các dịch vụ với giá cả phải chăng, người dân Lào hiền hậu, mến khách. Một phòng khách sạn loại trung bình ở đây tính ra chỉ khoảng 500 nghìn đồng/phòng/ ngày. Các dịch vụ cho thuê dụng cụ leo núi, lều trại ở đây đều sẵn. Nếu du khách còn phân vân thì có thể tìm hiểu ở bất kỳ phòng thông tin du lịch hoặc khách sạn, bạn sẽ được chỉ dẫn tận tình. 

Chiều đến, dưới ánh đèn du khách có thể thanh thản tản bộ, thưởng thức đủ các loại món ăn Âu, Á hay những món truyền thống của người Lào. Phố ở Vang Viêng, tựa như những  “phố Tây” ở Việt Nam vậy. Nếu muốn tìm sự tĩnh lặng, bạn có thể chọn một quán nhỏ nằm dọc bờ sông, và nhâm nhi một chai bia Lào. 

Là một thị trấn du lịch, nhưng lạ cái, Vang Viêng vẫn giữ được vẻ thanh bình đến lạ lùng. Để rồi, bất kỳ du khách nào đã từng ghé qua, sẽ nhớ mãi hình ảnh những bản làng chìm trong mây phủ, tiếng nô đùa của đám trẻ dọc triền sông, hay đơn giản là nụ cười hiền hậu của thiếu nữ Lào.

(Còn tiếp)