Nam sinh sa bẫy nhóm côn đồ cho vay nặng lãi

ANTĐ - Trót tiêu pha quá khả năng, Hải bí bách nên vay của đối tượng ở bến xe Mỹ Đình số tiền 35 triệu đồng và phải cầm cố khá nhiều tài sản. Khi không còn khả năng thanh toán, nam sinh này đã bị bắt giữ, đánh đập và bị dọa chặt chân tay.
Nam sinh sa bẫy nhóm côn đồ cho vay nặng lãi ảnh 1

Nguyễn Sỹ Thuận (ngoài cùng, bên trái) cùng đồng phạm tại phiên tòa

 Tại phiên tòa hôm qua (2-7), Nguyễn Sỹ Thuận (tức Tứ Khỉ, SN 1980, trú ở đội 4, xã Vân Côn), Phạm Văn Hơn (SN 1971, ở thôn Hòe Thị, xã Xuân Phương) cùng huyện Hoài Đức, Đặng Văn Lâm (SN 1985, ở thôn Hạ, xã Liên Trung, Đan Phượng, Hà Nội) cùng bị đưa ra xét xử về các tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”. Bị hại là anh Lục Văn Hải (SN 1992, ở huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) - cựu sinh viên một trường đại học tại Hà Nội. Liên quan đến vụ án còn có đối tượng tên Minh là chủ mưu, cầm đầu cùng một số đối tượng khác, song do chưa xác định được lai lịch nên các cơ quan tố tụng quyết định tách rút hồ sơ, xử lý sau.

Phù hợp với nội dung cáo trạng truy tố, Nguyễn Sỹ Thuận và đồng bọn khai nhận, cuối năm 2012, anh Lục Văn Hải vay của đối tượng tên Minh (thường có mặt tại khu vực Bến xe Mỹ Đình) 35 triệu đồng. Khi vay món tiền này, anh Hải phải thế chấp 1 máy tính, 1 xe máy SCR, 1 thẻ sinh viên và 1 bằng tốt nghiệp THPT cho chủ nợ.

Hai bên thỏa thuận lãi suất là 4.000 đồng/triệu/ngày và cứ 10 ngày “con nợ” phải trả lãi một lần. Chưa đầy 1 tháng sau, do không có tiền trả lãi cho Minh nên anh Hải buộc phải bán chiếc xe máy cho chủ nợ với giá 20 triệu đồng. Số tiền bán xe, anh Hải trích trả Minh 5 triệu đồng tiền gốc và 2,8 triệu đồng tiền lãi cho những ngày trước đó. Khoảng 3 tháng sau, anh Hải tiếp tục bán cho Minh chiếc máy tính xách tay với giá 12 triệu đồng để bù vào khoản tiền lãi phát sinh.

Không còn tài sản để bán, trong khi liên tục bị gọi điện thúc ép trả tiền, anh Hải đành  khất nợ qua loa, rồi lặng lẽ về quê tránh mặt chủ nợ. Sáng 24-2-2014, do có việc gia đình nên anh Hải đón xe khách từ Tuyên Quang xuống Bến xe Mỹ Đình với dự định sau đó sẽ chuyển ô tô sang Bắc Ninh. Nhưng khi vừa xuống xe, anh Hải bất ngờ bị Minh và Nguyễn Sỹ Thuận ập đến túm cổ lôi lên một chiếc taxi.

Trên đường đưa anh Hải về Hoài Đức, Minh và Thuận liên tục đánh, đấm anh Hải, đồng thời bắt phải trả đủ ngay 90 triệu đồng cả gốc lẫn lãi. Nghe “con nợ” nói không có tiền, Minh lập tức ép anh Hải phải gọi điện về nhà bảo người thân xoay tiền mang xuống trả. Khi anh Hải đang nói chuyện với bố đẻ thì bị Thuận giằng lấy điện thoại đe dọa người ở đầu dây bên kia: “Ông muốn con ông sống thì mang ngay 90 triệu đồng về Hà Nội cho bọn tôi. Nếu không đến 18h cùng ngày, nó sẽ bị chặt tay, chân và cắt tai gửi về gia đình”.

Trong lúc chờ gia đình bị hại mang tiền xuống chuộc con, Minh gọi điện cho Phạm Văn Hơn và Đặng Văn Lâm cùng một số đối tượng đến một quán nước ở thị trấn Trôi (Hoài Đức) canh giữ anh Hải. Trưa cùng ngày, Minh kéo cả hội đến nhà hàng ăn uống và cũng áp giải luôn anh Hải đi cùng để tiện việc canh giữ. Tại đây, Minh bắt anh Hải gọi điện về cho bố xem việc tiền nong thế nào. Anh Hải trả lời là “vẫn đang xoay” liền bị tên Thuận ném thẳng cốc bia vào đầu, gây thương tích.

Chưa dừng lại, đối tượng này còn chạy vào bếp của nhà hàng lấy con dao tông ra định “xử” luôn “con nợ”, song đồng bọn ngăn lại. Về phần bố đẻ bị hại, do không kiếm đâu ra 90 triệu đồng để chuộc con, vì thế đã tức tốc đến Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội trình báo. Do đó, 18h ngày 24-2-2014, khi Hơn, Lâm đang cùng nhóm đối tượng lạ mặt ngồi uống nước tại một quán cà phê ở huyện Hoài Đức thì bị lực lượng công an ập tới bắt quả tang.

Quá trình xét xử, luật sư bào chữa cho Đặng Văn Lâm cho rằng bị cáo này và Phạm Văn Hơn không phạm tội “Cướp tài sản” như VKS quy kết mà chỉ có hành vi giữ người trái pháp luật. Bởi việc đánh đập, đồng thời bắt anh Hải phải bảo gia đình giao nộp 90 triệu đồng đã được Minh và Thuận thực hiện từ trước khi Hơn, Lâm xuất hiện.

 Tuy nhiên cuối phiên xét xử, TAND TP Hà Nội lại khẳng định cả 3 bị cáo đều phạm vào 2 tội bị truy tố. Từ đó, HĐXX sơ thẩm quyết định xử phạt Nguyễn Sỹ Thuận 10 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 18 tháng tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”, tổng hợp hình phạt là 11 năm 6 tháng tù. Với các hành vi gây ra, Phạm Văn Hơn và Đặng Văn Lâm cùng phải nhận mức án là 8 năm 3 tháng tù về cả 2 tội danh bị đưa ra xét xử.