Năm phút 'thu phục nhân tâm" kẻ có 4 tiền án tại...ban công tầng 6

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - “Chiến, chú định chết thế có đáng không? Còn anh em, bạn bè của chú nữa, họ sẽ nhìn chú thế nào? Tội của chú đến đâu, pháp luật phán xét đến đó. Làm đàn ông mà lại nghĩ quẩn thế?” - mỗi câu nói của người chỉ huy CAQ Hà Đông (Hà Nội) cứ thế “thấm” vào suy nghĩ của kẻ có 4 tiền án đang… lơ lửng ở ban công căn phòng trên tầng 6.

Đối tượng Lê Anh Chiến, tức Chiến “thiềng” và khẩu súng của Chiến "thiềng" bị lực lượng Công an thu giữ

Đối tượng Lê Anh Chiến, tức Chiến “thiềng” và khẩu súng của Chiến "thiềng" bị lực lượng Công an thu giữ

Kể lại thời khắc tiếp cận và khuyên nhủ đối tượng đang trong trạng thái mất kiểm soát hành vi do mới sử dụng ma túy, Thượng tá Nguyễn Ngọc Quyền - Trưởng CAQ Hà Đông chia sẻ, điều quan trọng nhất không chỉ là bắt giữ được đối tượng vi phạm pháp luật, mà hơn thế, giúp họ nhận thức được hành vi vi phạm, đánh "thức" được tính thiện trong sâu thẳm.

Chém nhầm người quen vì… tưởng kẻ gian

Với nhiều người dân ở địa bàn quận Hà Đông, cái tên Chiến “thiềng”, tức Lê Anh Chiến (SN 1989, trú ở phố Trần Nhật Duật, phường Quang Trung, quận Hà Đông) luôn là sự ám ảnh. Đầu tiên là nhân thân cực xấu của gã đàn ông 31 tuổi này. Chiến có tới 4 tiền án về các tội Cố ý gây thương tích, Cướp tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Gây rối trật tự công cộng, và 1 tiền sự về hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí thể thao.

Một mảng đầu của Chiến được “gá” bằng miếng mica, cộng thêm với thói quen sử dụng ma túy, nên tâm tính của Chiến “thiềng” rất khó đoán và hung dữ. Gã không ngại dùng chân tay, dao búa với bất cứ ai cảm thấy… ngứa mắt. Thậm chí, trong một lần bị đưa ra xét xử, Chiến đã bất ngờ lao vào cắn lực lượng chức năng, khiến một số cán bộ bị phơi nhiễm căn bệnh thế kỷ mà hắn mang trong người. Ở địa bàn Hà Đông và một số khu vực giáp ranh, Chiến kết giao, thu nạp đám thanh thiếu niên hư, ham chơi, bỏ bê nhà cửa làm đàn em. Có thông tin cho biết, Chiến nuôi ăn ở và cho các đàn em sử dụng ma túy để khống chế, sai bảo mỗi khi “có việc”. Tên này cũng được cho là đứng sau các hoạt động bảo kê quán karaoke, cho vay lãi…

Thói hung đồ của Chiến “thiềng” bộc lộ rõ trong vụ việc xảy ra chiều 9-10-2020, mà bị hại vụ án này chính là người anh ta quen biết. Lúc đó khoảng 14h15, Chiến đang ở nhà cùng Đỗ Tuấn Nghĩa (SN 2002, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội), thì trông thấy 1 nam thanh niên đeo khẩu trang dừng xe máy gần cửa nhà mình. Nghi ngờ nam thanh niên là… kẻ trộm, Chiến chạy ra gặng hỏi rồi bất ngờ dùng dao chém thẳng vào đầu nạn nhân. Về sau này, Chiến mới biết người bị anh ta chém chính là anh L.X.D (SN 1989, trú ở phường Phúc La, quận Hà Đông) - một bạn học cũ. Thời điểm đó, anh D đi giao hàng cho vợ ở khu vực gần nhà Chiến, nhưng do đeo khẩu trang nên Chiến không nhận ra anh. Kết quả giám định cho thấy, cú chém của Chiến trúng vùng thái dương nạn nhân, gây thương tật 2%.

Tiếp nhận thông tin và tổ chức điều tra, Cơ quan CSĐT CAQ Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Anh Chiến về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên ngay sau khi gây án, Chiến “thiềng” đã bỏ trốn.

Vị trí Chiến “thiềng” treo người dọa tự tử

Vị trí Chiến “thiềng” treo người dọa tự tử

Cố thủ và tuyên bố sẽ tìm tới cái chết

“Việc truy bắt bằng được đối tượng Chiến là quyết tâm cao được ban chỉ huy CAQ Hà Đông xác định rõ với các đội nghiệp vụ và công an các phường. Bởi tên này có 4 tiền án, nổi tiếng lưu manh, côn đồ, gây bức xúc dư luận nhân dân” - chỉ huy CAQ cho biết. Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 14h ngày 17-10, Cảnh sát hình sự CAQ Hà Đông phát hiện Chiến đang tá túc tại một nhà nghỉ ở thôn Dư Dụ, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Nhận định rõ bản chất côn đồ, bất thường của Chiến, CAQ Hà Đông đã đề nghị sự phối hợp của CAH Thanh Oai, tổ chức thi hành việc bắt giữ đối với Lê Anh Chiến.

Đúng như dự kiến, phát hiện thấy lực lượng công an, ban đầu Chiến cố thủ trong phòng nghỉ cùng 1 khẩu súng và một cơ số đạn, hung khí. Tuy nhiên ít phút sau đó, dường như thấy được ý đồ này không khả thi, Chiến bỏ lại súng đạn, hung khí, chui qua cửa sổ và vắt vẻo ở lan can tầng 6 của nhà nghỉ. “Các ông vào bắt tôi đi. Vào một bước sẽ nhận được… cái xác này dưới kia” - Chiến gào thét trong trạng thái bất thường, đầu chúi ra ngoài, sẵn sàng buông tay rơi xuống đất. Trước tình huống này, chỉ huy CAQ Hà Đông đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP. Việc bắt giữ đối tượng được quán triệt: phải đảm bảo an toàn cho chính đối tượng và lực lượng làm nhiệm vụ. Phương án được chọn là rút dần lực lượng xung quanh nhà nghỉ, mời người thân của Chiến “thiềng” đến, và vận động, khuyên nhủ đối tượng không thực hiện hành vi dại dột.

16h, sau hơn 2 tiếng đồng hồ Chiến “thiềng” vắt vẻo ở ban công và tuyên bố sẽ lao đầu xuống đất, căn phòng trên tầng 6, khu vực sân và cầu thang nhà nghỉ chỉ còn lại vài người thân của hắn. “Các ông phải đưa cho người nhà tôi chiếc xe máy của tôi” - Chiến đưa ra yêu sách đầu tiên khi cảm thấy áp lực xung quanh đã giảm. Hóa ra, trong đầu óc lúc tỉnh lúc mê của gã luôn canh cánh việc chiếc xe máy Honda SH ưa thích sẽ bị tịch thu. Yêu sách đó lập tức được đáp ứng. Tuy nhiên, mọi sự chưa dừng lại. Bất chấp cái lạnh, mưa rét, Chiến vẫn bám trụ ở ban công tầng 6, lúc ủ dột, lúc đột ngột gào lên đòi nhảy xuống đất. Khi ấy, mọi sự khuyên nhủ của người thân đối với anh ta không còn ý nghĩa. “Tôi cần gặp ông trưởng quận... tôi muốn nói chuyện với ông trưởng quận” - Chiến bất ngờ hét lớn vào lúc 19h45 phút. Đôi chân đứng trên ban công của gã lúc ấy dường như càng run rẩy hơn.

Tích tắc hội ý nhanh của tổ công tác CAQ Hà Đông, Thượng tá Nguyễn Ngọc Quyền từ hành lang phòng nghỉ bước vào. Cuộc đối thoại ngắn chỉ chừng 5 phút, diễn ra qua cửa sổ của căn phòng. “Chú em vào trong nhà đi. Chú định chết thế có đáng không? Còn anh em, bạn bè của chú nữa, họ sẽ nhìn chú thế à? Làm đàn ông sao lại nghĩ quẩn thế?”. Mỗi câu nói của người chỉ huy CAQ Hà Đông cứ thế “thấm” vào suy nghĩ của kẻ có 4 tiền án đang lơ lửng ở ban công. Lặng mấy giây, Chiến bất ngờ bật khóc, rồi tỏ ra tỉnh táo hẳn. Gã “mặc cả” với đại diện cơ quan thực thi pháp luật: “Anh đừng bắt em đi tù được không. Em không liên quan đến ma túy (Chiến rào trước về số ma túy tổng hợp mà lực lượng chức năng về sau tìm thấy trong phòng nghỉ - PV). Hôm đó em chém nhầm vì nghĩ thằng đó là kẻ gian…”.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Quyền nhỏ nhẹ: “Anh nói rồi. Chú cứ xuống đây, vào trong này anh em ta nói chuyện. Pháp luật công minh, chú sai đến đâu sẽ làm rõ, xử lý đến đó”. Lại thêm tích tắc im lặng, rồi Chiến đột ngột bám trần chui qua cửa sổ vào phòng. Thượng tá Quyền cũng lùi vào trong, nhắc người nhà Chiến đỡ hắn ngồi lên giường, lấy dầu gió xoa đôi chân lạnh cứng vì mưa rét. Hai trinh sát hình sự kín đáo đứng quan sát, chắn cửa sổ nhằm ngăn ý định bỏ trốn, hay tiếp tục chui ra ban công của kẻ có 4 tiền án. 20h5, Chiến bước ra khỏi phòng nghỉ cùng tổ công tác lên xe về thẳng trụ sở CAQ.

Cùng với việc vận động thành công Lê Anh Chiến, lực lượng công an còn thu giữ tại nhà nghỉ 1 khẩu súng, đạn và nhiều loại ma túy tổng hợp khối lượng hơn 288 gam. Bước đầu, Chiến khai nhận mua khẩu súng trên qua mạng xã hội từ tháng 8-2020 với giá 5 triệu đồng, mục đích để phòng thân. Căn cứ tài liệu thu thập, CQĐT bước đầu đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với Lê Anh Chiến về hành vi cố ý gây thương tích. Đồng thời xác minh, làm rõ sự liên quan về số ma túy của 2 đối tượng có mặt ở nhà nghỉ trước thời điểm Chiến leo ra ngoài ban công là Đỗ Tuấn Nghĩa (SN 2002, trú ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội); Đỗ Văn Hiển (SN 1989, trú ở quận Hà Đông, Hà Nội).