Năm “nặng gánh” của các đội tuyển quốc gia

ANTĐ - Chuỗi ngày nghỉ Tết Nguyên đán kết thúc cũng là lúc các đội tuyển trở lại với guồng quay. Trong một năm sôi động với nhiều sự kiện, kỳ vọng lẫn áp lực dành cho các tuyển thủ là không nhỏ.

Sự kỳ vọng của người hâm mộ đang tạo sức ép không hề nhỏ lên các tuyển thủ U19 Việt Nam
Ảnh: QUANG THẮNG

Gác lại năm 2013 thất bát, tất cả vẫn hướng tới năm 2014 với đầy háo hức, kỳ vọng khi một loạt ĐTQG góp mặt ở các đấu trường quốc tế lớn. ĐT Việt Nam sẽ có cơ hội lấy lại niềm tin người hâm mộ nếu thi đấu tốt trận cuối vòng loại Asian Cup gặp Hong Kong (Trung Quốc) và đặc biệt tại AFF Cup trong vai trò nước đồng chủ nhà. Cùng với đó, lứa U22 từng tạo hình ảnh xấu bởi lối đá thô bạo tại BIDC Cup 2013 và những cầu thủ còn đủ tuổi của tuyển U23 từng thua ê chề tại SEA Games 27, sẽ phải chuộc lỗi trong màu áo tuyển Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 17. Được chú ý hơn cả là tuyển U19 và ĐT nữ Việt Nam với trọng trách sở hữu những tấm vé dự World Cup.

Sau quãng thời gian nghỉ Tết cùng gia đình, ngày mai 9-2, các cầu thủ U19 HAGL Arsenal sẽ trở lại Học viện để chuẩn bị cho chuyến tập huấn dài hạn tại Anh, Bỉ, Nhật Bản trước khi tham dự giải U19 Đông Nam Á vào tháng 9, và đặc biệt dự VCK U19 châu Á tại Myanmar một tháng sau đó. Để giành một trong 4 vé dự VCK U20 thế giới 2015, các cầu thủ trẻ của chúng ra sẽ phải cạnh tranh với một loạt đối thủ mạnh như Nhật, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Úc, Iran, Iraq, UAE, Saudi Arabia, Trung Quốc, Uzbekizstan, Thái Lan, Indonesia. Đó hẳn là nhiệm vụ khó khăn và sức ép không hề nhỏ dành cho các tuyển thủ đa phần mới 17, 18 tuổi. Cũng với mục tiêu giành vé dự World Cup, các tuyển thủ nữ sẽ phải cạnh tranh với Thái Lan và Myanmar, để chiếm vị trí thứ 5 tại VCK bóng đá nữ châu Á. Dù có lợi thế sân nhà, song theo giới chuyên môn, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sức mạnh đã được thể hiện tại SEA Games vừa qua, cả Thái Lan và Myanmar đều không dễ bị chúng ta đánh bại.

Trên lý thuyết, cơ hội để U19 Việt Nam, ĐT nữ đoạt vé World Cup hay ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup không hề nhỏ, vô hình trung gieo kỳ vọng cho người hâm mộ. Sự kỳ vọng càng lớn bao nhiêu thì áp lực dành cho các đội tuyển càng lớn bấy nhiêu. Chắc chắn 2014 sẽ là năm “nặng gánh” với các tuyển thủ.