Nadal không còn là “Vua sân đất nện”

ANTĐ -Sau thảm bại 0-2 (3-6, 2-6) dưới tay Andy Murray tại chung kết Madrid Masters vào cuối tuần qua, ngay cả những người lạc quan nhất cũng không tin vào cơ hội trở lại của “Vua sân đất nện”.
Nadal không còn là “Vua sân đất nện” ảnh 1 

Người hâm mộ từng nhiều lần kiên nhẫn với Nadal. Từ Wimbledon mùa giải năm ngoái cho đến Monte Carlo, Barcelona Open ở mùa giải năm nay và vừa qua là Madrid Masters. Thất bại ở Wimbledon có thể được giải thích bằng chấn thương của Nadal, hay sân cỏ không phải là mặt sân sở trường, nhưng rất khó để đưa ra câu trả lời cho màn trình diễn nghèo nàn của tay vợt này ở các giải đấu trên mặt sân đất nện gần đây. Nadal dễ dàng bị đánh bại, dù đối thủ là Novak Djokovic, Murray, hay đơn giản chỉ là Fabio Fognini. 

Cuộc so tài với Murray vừa qua phơi bày tất cả những điểm yếu bị che khuất trong tuần thi đấu khá ấn tượng của Nadal tại Madrid. “Vua sân đất nện” đang tiến băng băng trên con đường hướng tới chức vô địch, sẽ là danh hiệu thứ ba liên tiếp và thứ năm của Nadal tại Thủ đô của Tây Ban Nha, bỗng đứng khựng lại trước đối thủ là một trong những thành viên của nhóm “Big Four”.

Theo như giải thích của Nadal, đây là quãng thời gian khó khăn của anh sau khi quyết định thử nghiệm với chiếc vợt mới của Babolat. Mặc dù vậy, người ta có thể phần nào chấp nhận nếu đối thủ của “Vua sân đất nện” là Djokovic hay Murray, kèm theo sự sít sao về thế trận và tỷ số. Trái lại, những người đặt niềm tin vào Nadal không thể hài lòng với những pha giao bóng thiếu chính xác cũng như hàng loạt những cú đánh bóng không có một chút cảm giác nào.

 Bộ sưu tập đồ sộ các danh hiệu khiến Nadal ít nhiều không còn nhiệt huyết như trước, nhưng sự sa sút về mặt thể lực là vấn đề không thể bàn cãi. Lối chơi lên lưới vừa qua là bằng chứng cho thấy thất bại của “Vua sân đất nện” từ đường cuối sân trước những cú thuận tay và những pha đè bóng uy lực của Murray. 

Thế nhưng, điểm số từ những tình huống lên lưới không đủ để cứu vãn thực tế Nadal không còn là “Vua sân đất nện”. Rõ ràng, ngôi sao người Tây Ban Nha không còn bất cứ điểm mạnh nào để so sánh với Djokovic hay Murray, điều cho thấy thất bại trong chiến dịch hướng tới chức vô địch lần thứ 10 tại Roland Garros (khởi tranh vào ngày 24-5) là kịch bản được dự báo từ trước.