Mỹ: Cựu binh khởi kiện bệnh viện vì bị cắt mất “của quý”

ANTĐ - Một cựu binh Mỹ đã kiện đòi bồi thường 10 triệu USD do sơ suất của bệnh viện, buộc ông phải cắt bỏ "của quý"

Ông Michael Nash, 61 tuổi (cựu binh Mỹ) đã được các bác sỹ tại Bệnh viên Cựu chiến binh ở thành phố Lexington, tiểu bang Kentucky (Hoa Kỳ) phẫu thuật để điều trị rối loạn cương dương.

Tuy nhiên theo như đơn kiện của ông Nash thì sau phẫu thuật một nữ y tá đã đặt túi chườm đá lên dương vật của ông nhằm giảm bớt sưng tấy và bỏ quên ở đó trong 19 giờ. Tại thời điểm đó, ông Nash đang phải dùng thuốc giảm đau mạnh và gần như vô thức.

Lawrence Jones, luật sư của ông Nash cho biết túi chườm đá này lẽ ra phải được bỏ ra sau 2 đến 4 tiếng. Kết quả là dương vật của ông Nash bị tê cóng và hoại tử dẫn đến việc phải cắt bỏ một phần.

 

Theo Tiến sỹ Tobias Steen Kohlder, bác sỹ niệu khoa chuyên về phẫu thuật cấy ghép dương vật của Trường Đại học Y Southern Illinois, các túi chườm đá thường chỉ được sử dụng trong vòng nửa giờ, sau đó phải ngừng 1 giờ rồi mới được dùng tiếp. Tuy nhiên, ông cũng cho biết, việc sử dụng liên tục trong một thời gian dài gây ra hậu quả như đối với ông Nash là điều hiếm gặp vì bản thân các túi chườm đá sẽ dần hết lạnh sau một thời gian sử dụng.

Trong đơn kiện của mình, ông Nash đổ lỗi cho “sự thiếu kinh nghiệm và trình độ chuyên môn yếu kém của đội ngũ y-bác sỹ cũng như quản lý của bệnh viện” đã dẫn đến sự việc đáng tiếc với ông.

“Đây là minh chứng rõ ràng nhất về sơ suất trong y tế mà tôi từng chứng kiến trong sự nghiệp của mình” – luật sư Jones cho biết. Ông này cũng cho biết khách hàng của ông đang có kế hoạch thực hiện phẫu thuật tái tạo lại dương vật.

“Ông ấy đã bị đánh cắp mất “khả năng đàn ông”. Thậm chí ông ấy đi tiểu tiện còn không chính xác nữa”, vị luật sư nói.