Mỹ chấn động vụ xả súng tại rạp chiếu phim

ANTĐ - Một tay súng đeo mặt nạ và mặc áo chống đạn đã xông vào một rạp chiếu phim ở Aurora, ngoại ô thành phố Denver, thuộc bang Colorado (Mỹ) sáng 20-7, bắn chết ít nhất 12 người và làm bị thương 50 người khác khi họ đang xem bộ phim Người dơi 3 - “The Dark Knight Rises” (Hiệp sĩ bóng đêm trỗi dậy). 

Cảnh sát Mỹ phong tỏa bên ngoài rạp chiếu phim Century 16

Nghi can James Holmes, 24 tuổi, ở Aurora đã bị cảnh sát bắt giữ cùng với 1 khẩu súng trường và súng ngắn tại bãi đỗ xe của rạp chiếu phim Century 16, cách trung tâm thành phố Denver khoảng 14,5km. Cảnh sát trưởng Aurora, Dan Oate cho biết, đối tượng dường như hành động một mình, không có bằng chứng về tay súng thứ hai như thông tin trước đó. 

Các nhân chứng cho biết, đối tượng Holmes đã xông vào phòng chiếu phim qua cửa thoát hiểm, quăng lựu đạn hơi cay rồi xả súng loạn xạ vào đám đông khán giả, chỉ vài phút khi buổi chiếu phim bắt đầu. “Tôi thấy máu vương vãi khắp nơi và mọi người hoảng sợ la hét, quang cảnh thật hỗn loạn. Mọi người vội vã bỏ chạy thoát thân”, anh Lamar Lane đi xem phim cùng với em trai cho biết.

Niềm vui đoàn tụ sau vụ xả súng

Ít nhất 12 người chết, trong khi hàng chục người khác gồm cả trẻ em bị thương được đưa tới bệnh viện điều trị. Đài truyền thanh KOA cho biết chính quyền địa phương đã sơ tán toàn bộ khu vực rạp hát để kiểm tra xem có thuốc nổ hay không. Theo một quan chức cấp cao Mỹ, hành động xả súng dường như không liên quan đến chủ nghĩa khủng bố hay Hồi giáo cực đoan. Vào thời điểm xảy ra sự việc, nhiều khán giả đi xem phim mặc trang phục giống “Người dơi”. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. 

Tổng thống Barack Obama cho biết, ông và đệ nhất phu nhân đã bị sốc và đau buồn khi biết tin về vụ xả súng đẫm máu, đồng thời cam kết đảm bảo an toàn cho người dân và đưa thủ phạm ra trước công lý.

Trước đó, vào năm 1999 cũng xảy ra vụ xả súng tại trường Trung học Columbine ở Denver làm 13 người chết và 24 người khác bị thương.