Mưu sinh trên vùng biển lạnh

ANTĐ - Không có thuyền ra khơi, những người dân nghèo vùng biển buộc phải tìm những cách "bám biển" khác, cho cuộc sống thường nhật.

"Mót biển"- nghề bao đời của dân nghèo ven biển. Đối với chị Nguyễn Thu Thúy (và nhiều người dân làng chị) thì những tảng đá chắn sóng, hay những khe đá ven bờ của vùng biển Giao Thủy, Nam Định chính là nơi kiếm sống thường nhật.

Sóng dữ dội vỗ bờ, và chính sóng mang lại nguồn sống khi thủy triều rút xuống, cát, đá…nhô lên. Khi ấy, chị Thúy lại cặm cụi "mót" những con cáy, con ngao …ở lại bờ cát. 

Chị Nguyễn Thu Thúy mỗi ngày kiếm được 70- 100 nghìn đồng từ nghề "mót biển"

Những khối bê tồng chắn sóng chính là nơi mang lại nguồn sống

Hôm nào may mắn, sóng đưa về nhiều ngao xanh thì đỡ vất vả

Mót biển cũng như đi câu, không phải lúc nào cũng đầy giỏ

Dọc bờ biển từ Thái Bình đến Nam Định được kè đê và chắn sóng bằng những khối bê tông

Đây là nơi sóng vỗ mạnh, nên những loài hải sản nhỏ thường dạt về

Những con đê chắn sóng như những "pháo đài" kiên cố này đồng thời
mang lại nhiều loại "quà" biển rất phong phú cho người dân

Ông Trần Văn Cường: " Chỉ cần một lúc cũng mót được cả bao ngao nhỏ về chăn nuôi"

Người dân nghèo không có thuyền lớn, thì mót ven biển lại là nghề nuôi sống họ

Mưu sinh trên vùng biển lạnh

Biển cả hào phóng, song không phải là vô tận.