Mượn xe của anh trai đi... cướp giật

ANTĐ - Thất nghiệp, không có việc làm song lại muốn có tiền để tiêu xài nên Sỹ bèn nghĩ cách đi cướp giật. Sau hai lần trót lọt, đến lần thứ 3 khi Sỹ đang ra tay cướp đồ của người nước ngoài thì bị quần chúng nhân dân vây bắt.
Sáng ngày 19-12, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử đối tượng Nguyễn Văn Sỹ (SN 1987, trú tại xã Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên, Nghệ An) về tội cướp giật tài sản.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, Nguyễn Văn Sỹ vốn là công nhân của một doanh nghiệp quảng cáo ở TP Vinh. Tuy nhiên, công việc ở công ty không ổn định và thu nhập thấp nên Sỹ tìm cách đi cướp giật để có tiền tiêu xài.

Nguyễn Văn Sỹ tại phiên tòa xét xử

Nghĩ là làm, Sỹ thường mượn xe máy của anh trai rồi lái xe lượn lờ trên các con đường. Khi phát hiện con mồi sơ hở, mất cảnh giác, lập tức Sỹ áp sát rồi dùng tay trái giật túi xách trước khi vù ga bỏ chạy. Sau khi lấy hết tài sản trong ví nạn nhân, Sỹ vứt ví bên vệ đường nhằm phi tang.
Trong khoảng thời gian cuối tháng 6, đầu tháng 7, Sỹ đã thực hiện trót lọt hai vụ cướp giật. Đến ngày 7-7, Sỹ lại chạy xe trên đường Nguyễn Sỹ Sách, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An để tìm “mồi” thì phát hiện chị Caroline Albenque (quốc tịch Pháp), đang tình nguyện viên trung tâm tiếng Pháp tại Nghệ An đi xe đạp, bỏ túi xách trước giỏ xe nên bám theo. Khi chị Caroline về tới nhà, đang loay hoay mở cổng thì Sỹ điều khiển xe máy áp sát và giật chiếc túi xách của nạn nhân rồi bỏ chạy. 
Nghe tiếng nạn nhân tri hô, 2 người đi đường lập tức đuổi theo tên cướp. Cuộc rượt đuổi trên đoạn đường gần 2km, cuối cùng, người dân đã tóm gọn Nguyễn Văn Sỹ, bàn giao đối tượng và tang vật cho cơ quan điều tra. 

Qua kiểm tra chiếc túi Sỹ vừa cướp được, cơ quan công an thu giữ một chiếc điện thoại Nokia 1200 cùng 440 nghìn đồng.
Tại phiên tòa sáng nay, Nguyễn Văn Sỹ đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét HĐXX đã tuyên phạt đối tượng Nguyễn Văn Sỹ 4 năm tù giam.