Muôn nẻo…về quê !

ANTĐ - Chiều 13-1-2012,  chị Nguyễn Thị Hoa (21 tuổi, quê Bắc Kạn) chờ xe về quê ở bến Mỹ Đình, Hà Nội.
- Xe nhiều, trời rét thế này đứng chờ làm gì?

- Chờ xe quen anh ạ, về gần nhà lại không phải lo lắng gì.

- Vé xe thời điểm này có tăng so với ngày thường không?

- Về Bắc Kạn quê em thì từ 120 nghìn lên 150 nghìn đồng. Đi xa như bạn em về Nghệ An thì từ 130 nghìn lên 150 nghìn đồng.

- Đợt này chủ yếu là sinh viên em nhỉ?

- Vâng, hầu hết các trường đều bắt đầu nghỉ học. Bọn em tranh thủ về ngay chứ mấy ngày nữa thì đông lắm, giá vé chắc chắn cũng đắt hơn.

- Sinh viên mà toàn va li, tay nải thế này, vất vả quá?

- Thì tết mà anh, cũng phải tranh thủ mua ít quà Hà Nội. Mà cũng phải mang quần áo rét về để mặc, sách vở cũng phải mang về một ít để đọc, chứ năm nay nghỉ tết dài, mải chơi, dễ quên hết bài vở lắm.

- Đời sống sinh viên vẫn còn nhiều khó khăn. Giờ này chắc nhiều bạn vẫn đang phải xoay sở kiếm tiền về quê ăn tết.

- Vâng, mấy địa chỉ cầm đồ xung quanh các trường nhộn nhịp lắm. Nhiều hàng phải nói khó người ta mới nhận cho. Ai cũng muốn về quê ăn tết. Từ máy tính, đến thẻ sinh viên, chứng minh nhân dân… đều được tận dụng. Nhiều người khổ lắm anh ạ.

- Hội sinh viên TP Hà Nội có kế hoạch hỗ trợ thuê xe đưa sinh viên trên địa bàn có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đặc biệt là sinh viên vùng sâu, miền núi, miền Trung... về quê đón tết, em có biết không?

Hôm qua em mới đọc được trên báo. Nhưng muốn liên hệ xem cụ thể thế nào thì chịu. Em thấy đấy là cách làm hay. Sang năm mà triển khai sớm, rộng khắp và số lượng gấp mấy lần con số 10.000 sinh viên được hỗ trợ như năm nay thì tốt biết mấy.