Muốn giàu chớ gian dối

ANTĐ - Người Việt mình vốn nổi tiếng thông minh, dũng cảm mà sao làm ăn kinh tế cứ lẹt đẹt mãi thế nhỉ?

- Là do có nhiều người không coi trọng chữ tín, làm ăn thiếu đứng đắn, lúc nào cũng chỉ chăm chăm muốn dỡ nhà người ta về làm chái bếp nhà mình.

- Bác chớ nên vơ đũa cả nắm, tôi thấy nhiều doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng mà.

- Nhưng chỉ cần một con sâu thôi là cả bát canh phải đổ đi, bác hiểu chưa. Vừa rồi có chuyện ông chủ hàng phở thách đố ai ăn hết bát phở sẽ được thưởng một triệu đồng, nếu không phải trả 200 nghìn đồng, chỉ có mấy người vượt qua được.

- Sao người Việt mình ăn yếu thế nhỉ?

- Chẳng phải, ông chủ quán bí mật sai nhân viên thêm bánh phở, độn thêm rau khiến mỗi bát nặng hơn 4kg, có là trâu bò ăn cũng chẳng ăn hết, nói gì con người. Sự thiếu trung thực này đã bị nhân viên của quán phơi bày đấy.

- Thế cơ à? Mà nhiều người cũng tham lắm cơ, cứ thấy ai treo thưởng là lao vào tham gia, bất chấp hậu quả.

- Không phải vậy đâu, xã hội có ít trò chơi lành mạnh, thấy cái gì lạ là người ta thích thú hưởng ứng. Cái đáng nói là, mỗi doanh nghiệp cần coi trọng chữ tín, bảo vệ thương hiệu của mình, thế mới có thể khá lên được.

Tin cùng chuyên mục