Mưa to dân lại khổ!

ANTĐ - Ông Nguyễn Hữu Thịnh (48 tuổi, trú tại Thái Hà, Hà Nội) không giấu nổi xúc động khi nhìn cảnh đồng bào miền Trung lại chìm trong nước lụt…

- Năm nào cũng mưa bão, thực sự không tránh khỏi…

- Đâu nào, tôi xem ti vi thấy người dân ở một địa phương thuộc tỉnh Quảng Nam bảo năm nay lần đầu tiên lụt đến vậy. Cùng lúc mưa lớn, hàng chục thủy điện cũng xả lũ mức cao nhất. Thảo nào dân chạy không kịp…

- Thủy điện không xả lũ, để đến lúc vỡ thì còn nguy hại hơn nhiều chứ?

- Đồng ý thế. Nhưng lúc xây dựng, vận hành có tính đến phương án như vừa rồi không? Tôi cho rằng, nước lũ tràn về nhanh là do các công trình thủy điện mọc lên khắp các tỉnh miền Trung xả lũ. Năng lượng thì chẳng được bao nhiêu, nhưng mất rừng, mất đất… người dân lại chịu hậu quả thôi!

- Các cơ quan chức năng cũng dừng nhiều dự án thủy điện không cần thiết nữa rồi, phải làm sao nữa?

- Đó là việc làm hay. Tôi chỉ mong các cơ quan chức năng nghiên cứu để có quy hoạch năng lượng phù hợp hơn, thủy điện không phải là cách làm lâu dài. Không có điện thì vẫn sống tạm được, chứ thế này chưa biết mất mạng lúc nào, khổ lắm.