Mùa sen

ANTĐ - Cái nắng hè ngày càng trở nên gay gắt, nồng nã. Ngay cả những lúc sáng sớm hay chiều muộn, đường phố vẫn hầm hập hơi nóng. Hoa phượng vĩ và bằng lăng cũng đã tàn từ lâu, bắt đầu kết quả, vì thế, hai bên đường lá cây xanh thẫm, chẳng còn khiến những đôi mắt mong mỏi chút sắc màu mát dịu tìm được chốn đậu nữa. May sao, thi thoảng trong cơn gió khét lẹt mùi không khí bị đốt cháy, ta vẫn thấy một mùi hương thanh tao, dịu nhẹ đến sảng khoái, nhẹ nhõm tâm hồn. Ấy là mùi của những bông hoa sen, lá sen ngày ngày tỏa ra, ướp hương, tô màu cho phố.

Kì lạ, loài hoa tưởng chừng chỉ gắn với ao hồ, đầm nơi thôn dã lại được người thành phố chuộng đến thế. Dù biết chắc rằng, chẳng phải sen hồ Tây đâu, nhưng cả người bán lẫn người mua đều cứ vin vào cái niềm tin tự tạo vô cùng vững chắc ấy là đang sở hữu những bó sen Tây Hồ. Bởi lẽ, cứ nhắc đến sen Hà Nội là người ta nhớ ngay đến "thủ phủ sen" nổi tiếng đã ăn sâu vào tiềm thức người Hà Nội qua bao nhiêu đời nay. Thậm chí, người ta còn dứt khoát tin rằng, chỉ hồ Tây mới có giống sen "bách liên" chính hiệu, nhiều cánh, to và thơm hơn hẳn các nơi khác. Dù đúng dù sai, chẳng ai nỡ nghi ngờ hay trách móc niềm tin ấy, bởi nó đã được tạo nên bằng tình yêu vô điều kiện.

Sen hồ Tây vào mùa đã lâu. Tuy vậy, cùng với cái nắng nóng ngày càng gia tăng thì lượng người đổ về đây vẫn nhiều. Sớm sớm chiều chiều, các ngả đường dẫn về hồ lúc nào cũng ríu rít, nhộn nhịp. Người trẻ đưa nhau đến thưởng ngoạn, chụp ảnh chơi, thư giãn cũng có. Người mẫu tạo dáng cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cũng có. Có cả những đôi uyên ương kéo bạn bè, dịch vụ lên ghi lại những khoảnh khắc vàng khởi đầu cho một cuộc sống chung trăm năm hạnh phúc. Rồi thì các gia đình đưa nhau lên hóng gió, các ông già bà cả dạo chơi hít thở không khí trong lành. 

Dù đông đúc ồn ào, náo nhiệt, nhưng kì lạ thay, cái không gian đầm sen lộng gió ấy như được thanh lọc bởi một chiếc máy khổng lồ và vô hình nên cứ ngát lịm, thanh tao đến kì lạ. Ai bảo Hà Nội chật chội và xô bồ, ai bảo Hà Nội thiếu vắng những chốn hòa đồng với thiên nhiên, những địa điểm vui chơi công cộng hấp dẫn thì cứ bảo người đó lên với hồ Tây vào mùa này. Tất nhiên, chỉ một sen hồ Tây thôi chưa hẳn là nhiều. Nhưng có thêm những đầm sen Tây Hồ, Hà Nội cũng thi vị thêm nhiều lắm. Thích nhất là con đường chạy một vòng ven hồ, vừa được hưởng những cơn gió mang hơi nước mát lịm vừa được thưởng thức sóng vỗ bờ lăn tăn.

Còn với những người chỉ thích dạo chơi thì cũng đừng sốt ruột. Bởi hồ Tây rộng, đường đi vòng quanh hồ rất dài, song điểm đến cuối cùng thì xứng đáng cho bất kì hành trình nào. Cả một không gian rộng lớn mênh mông là sen, rập rờn là sen, xanh mướt là sen, hồng tươi là sen, thơm ngát là sen. Chỉ tiếc, năm nay một khoảng đầm lớn bị ngăn làm công trường xây dựng Trạm xử lí nước thải hồ Tây với máy xúc đào xới ngổn ngang khiến quang cảnh không được lãng mạn tuyệt đối như mọi năm. Tuy vậy, chẳng có gì ngăn nổi người ta tìm về đây như một "công viên tự phát" đông đúc hơn bất cứ công viên nào ở Hà Nội.