Mua ma túy nhét vào bánh mỳ mang về “chăm bồ trẻ”

ANTĐ - Ngày 1-8, Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAH Từ Liêm cho biết đã hoàn tất hồ sơ vụ việc tàng trữ trái phép chất ma túy của đối tượng Thượng Thúy Thành (SN 1977) trú tại Vĩnh Tuy, Bắc Quang, Hà Giang, hiện đang thuê trọ tại khu tập thể trường cấp 3 Minh Khai, Từ Liêm.

Trước đó, khoảng 15h15 ngày 25-7, tại lối vào khu tập thể trường THPT Minh Khai, Từ Liêm, tổ công  tác Đồn công an số 18 tiến hành kiểm tra, bắt quả tang đối tượng Thượng Thúy Thành, phát hiện bên trong chiếc bánh mỳ được gói vào túi nilon, có một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản đối tượng và đưa tang vật về Đồn Công an số 18 để xác minh làm rõ.

Tại cơ quan công an, Thành đã khai nhận khoảng 15h cùng ngày, Thành đã chở con gái mới 9 tháng tuổi bằng xe máy đi ra khu vực chợ Nhổn, để mua ma túy đá của một nam thanh niên không rõ nhân thân lai lịch, với giá 3 triệu đồng để về sử dụng. Sau đó dù đã có con gái làm bình phong, Thành vẫn cẩn thận mua thêm một chiếc bánh mỳ và nhét gói ma túy đá đó vào hòng che mắt lực lượng chức năng. Qua giám định tại phòng Kỹ thuật hình sự CATP Hà Nội kết luận gói tinh thể màu trắng thu giữ từ người Thành là methamphetamine có trọng lượng 1,258g.

Từ Hà Giang về Hà Nội, Thượng Thúy Thành có 3 đứa con với 3 người đàn ông khác nhau. Người chồng “danh chính ngôn thuận” duy nhất đầy đủ giấy tờ đến thời điểm này của Thành quê ở Hưng Yên. Có với nhau một mặt con, Thành và người đàn ông này không ở được với nhau. Sau đó Thành bập vào người đàn ông thứ 2, cũng chính là người đã đưa Thành vào con đường buôn bán ma túy.

Khi bị đưa về trụ sở Đồn Công an số 18, Thành tự khai là mình đã có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Rồi người “chồng hờ” này cũng bị bắt vì hành vi buôn bán ma túy, mới được ra tù nhưng không quay lại với Thành mà lại cặp kè với một người đàn bà khác.

Người đàn ông hiện nay của Thành là Trần Ngọc Long (SN 1989) trú tại Nghi Tàm, quận Tây Hồ, là một người nghiện ma túy đá hơn một năm nay. Đứa con gái 9 tháng mà Thành mang đi làm “bình phong” chính là con của Thành và Long. Ở với Long, Thành cũng nghiện ma túy đá. Số ma túy Thành mua vừa cho “bồ trẻ”, vừa cho chính mình sử dụng.