Mua danh ba vạn...

(ANTĐ) - Năm Sài Gòn đọc báo, điên tiết lắm, gọi điện cho Xuân tóc đỏ:

Mua danh ba vạn...

(ANTĐ) - Năm Sài Gòn đọc báo, điên tiết lắm, gọi điện cho Xuân tóc đỏ:

- Chú Xuân hả. Tôi hỏi chú: Chị Phó Đoan, tôi và Xuân tóc đỏ có thương hiệu không?

- Quá nổi tiếng vì thương hiệu ấy chứ. Ai chả biết Năm Sài Gòn, Tám Bính là nhân vật trong tác phẩm để đời  “Bỉ vỏ” của cụ nhà văn Nguyên Hồng. Còn em, chị Phó Đoan là nhân vật và cả cái tên chuyên mục “Khổ lắm, nói mãi...” là của cụ nhà văn Vũ Trọng Phụng, trong  tác phẩm “Số đỏ” chính hiệu.

- Ồ, chính hiệu nên phải giữ thương hiệu nghe không?

- Không chỉ giữ, mà còn phát huy ấy chứ. Lúc trước trong tác phẩm của các cụ nhà văn, anh em mình chỉ là kẻ “dưới đáy”, nay được lên mặt báo thường xuyên, góp ý với đời, chắc các cụ Nguyên Hồng, Vũ Trọng Phụng cũng xá cho và vui lòng.

- Nhanh thế đấy, quanh quẩn mà tôi và chú đã có mặt với đời gần bẩy mươi năm. Có thứ mới chỉ hơn bốn chục năm đã mất thương hiệu.

- Ai hả bác?

- Khóa Minh Khai.

- Ối giời ôi! Quá liều, quá ẩu, quá dại. Khóa Minh Khai, khóa Việt Tiệp đều là thương hiệu người tiêu dùng yêu quý. Thế mà các ông lãnh đạo “khóa  Minh Khai” chơi ẩu, lấy đồ Tàu thay nhãn mác mình vào. Quả này, chắc sập tiệm.

Năm Sài Gòn thở dài:

- Thế mới đau chứ. ở ngoài đó chú coi thử nếu là chủ trương thống nhất toàn công ty thì... chết cũng đáng. Nhưng nếu chỉ là ý kiến chỉ đạo của chóp bu lãnh đạo thì nói bà con tiêu dùng đừng lo.

Xử lý người cầm đầu là ổn. Khóa Minh Khai xịn vẫn được bà con tín nhiệm nghe không. Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng là lúc này đây.

Xuân tóc đỏ tặc lưỡi:

- Các cụ dạy quá đúng!

Người Tràng An

Tin cùng chuyên mục