Đại chiến Chelsea - Manchester United

Mưa bàn thắng ở Stamford Bridge?

ANTĐ - Gần 10 năm qua, Man United đã không thể giành trọn 3 điểm tại Stamford Bridge, nhưng thất bại của Chelsea trên sân của Shakhtar Donetsk trong khuôn khổ Champions League hồi giữa tuần đang mang đến cho thầy trò Alex Ferguson hy vọng ở chuyến viếng thăm Tây London đêm nay. 

Lần cuối cùng Man Utd thắng ở Stamford Bridge từ tận tháng 4-2002 và so với nhiều sân khác, đây có gì giống như một hiểm địa, một thách thức mà “Quỷ đỏ” dù có được đội hình, phong độ tốt nhất cũng không thể chinh phục được. Ngược lại, Chelsea sẽ lấy Stamford Bridge là chỗ dựa cho mục tiêu đảm bảo vị trí số 1 trên BXH và hiển nhiên, họ hy vọng có thể giữ vững thành tích bất bại trên sân nhà trước Man United ở năm thứ 10 này. 

Alex Ferguson gọi trận M.U thắng Chelsea 3-2 ở lượt đi Premier League mùa giải trước là “trận đấu điên rồ, vì tỉ số có thể là… 20-18”. Sự điên rồ của trận đấu đó còn được nhớ đến bằng chi tiết M.U bất ngờ dẫn 3-0 trong hiệp 1 khi thế trận hoàn toàn ngang ngửa, cả hai đội đều tạo được không ít cơ hội. Bất ngờ hơn là trong hiệp 2, suýt nữa Chelsea có thể san bằng cách biệt vì Fernando Torres rút ngắn tỷ số còn 1-3 ngay đầu hiệp 2, sau đó còn bỏ lỡ 1 cơ hội khó tin khi sút ra ngoài trước khung thành trống. Nếu Torres ghi thêm 1 bàn nữa, Chelsea hoàn toàn có thể gỡ hòa dựa vào thế trận và sự hưng phấn tinh thần khi tỷ số được rút ngắn chỉ còn 2-3 lúc trận đấu còn khá nhiều thời gian…

Pha hỏng ăn của Torres đáng được xem là 1 trong những pha bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc nhất trong lịch sử Premier League. Trận M.U - Chelsea kể trên cũng là 1 trận đấu lạ rất khó lặp lại. Xét về mặt thưởng ngoạn, dù bạn là fan của M.U hay Chelsea thì đều thích 1 trận đấu cởi mở với nhiều bàn thắng. Dù vậy, xét về chuyên môn, trận đấu mở kiểu trận M.U - Chelsea vừa nêu không làm các fan của M.U và Chelsea hài lòng. Lý do: quá nhiều điểm yếu bị phơi bày, trong khi những điểm mạnh chỉ tập trung vào hàng công.

Thời gian trôi nhanh, Chelsea và M.U lại tái ngộ. Cả The Blues và Red Devils đều không thiếu các giải pháp ghi bàn vì ở mùa giải năm nay, chỉ có một trận họ không tìm thấy mành lưới đối phương nhưng khó tin là Di Matteo lẫn Alex Ferguson đều có chung một vấn đề ở hàng thủ. Nhìn qua thì điểm yếu này được thấy rõ nhiều hơn ở Man United, vì lần thứ 8 trong 12 trận trong mùa giải này, họ bị thủng lưới trước, vì lần thứ 3 trong 7 trận tại Old Trafford, họ để đối phương ghi bàn đầu tiên. Tuy vậy, điều đó cũng không có nghĩa là Di Matteo sẽ cảm thấy tự tin hơn người đồng cấp, đặc biệt sau cái cách họ để Shakhtar Donetsk đánh bại và xa hơn là thất bại trước Atletico Madrid ở trận tranh Siêu Cúp châu Âu hồi tháng 8.

Đi sâu hơn, đây là hệ quả tất yếu của việc Ferguson đã không có sự bổ sung nào trong hè sau những chấn thương của Phil Jones, Chris Smalling và Nemanja Vidic, cũng như việc họ không có một hàng tiền vệ đủ mạnh để ngăn cản các đối thủ gây sức ép lên hàng thủ. Trước Braga, Ferguson một lần nữa đã phải xếp Michael Carrick đá cặp cùng Johnny Evans và cũng như trong trận mở màn tại Everton, việc Man United thủng lưới trước là hoàn toàn có thể hiểu được. Vấn đề ở hàng thủ của Chelsea không hoàn toàn giống với Man United. Họ không mất người và cũng không hẳn John Terry hay David Luiz đá quá dở. Đúng hơn thì họ đang phải trả giá cho lối chơi mà mình theo đuổi, chứ không vì hàng tiền vệ không cầm được bóng như của Man United.

Công hay nhưng thủ dở, trận đại chiến ở Stamford Bridge đêm nay, người hâm mộ sẽ được thưởng thức một màn dượt đuổi tỉ số ngoạn mục?