MU tìm lại niềm vui, gỡ gạc... danh dự

ANTĐ - Tối qua 29-7, thầy trò HLV David Moyes đã phần nào tìm lại niềm vui trong chuyến du đấu châu Á khi giành chiến thắng 5-2 trước Kitchee của Hong Kong.

Các cầu thủ MU có chiến thắng gỡ gạc danh dự

Trong chuyến du đấu châu Á chuẩn bị cho mùa giải 2013-2014, Manchester United mới chỉ giành vỏn vẹn một chiến thắng 5-1 trước A-League All Stars của Australia, còn lại đã nhận hai thất bại (0-1 trước Thailand All-Stars, 2-3 trước Yokohama F Marinos) và hòa 2-2 trước Osaka.

Chính vì vậy, trong trận đấu cuối cùng của chuyến du đấu với CLB Kitchee của Hong Kong, mặc dù mặt sân không tốt nhưng các cầu thủ MU đã nhập cuộc với quyết tâm rất cao. Ở trận đấu này, HLV David  Moyes cất khá nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị, nhưng các cầu thủ trẻ của MU vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận.

Ngay phút 16, tỷ số được mở cho ĐKVĐ nước Anh. Sau cú sút bật cột dọc của Young, tiền đạo Welbeck đã lập tức có cú sút bồi, khiến thủ thành Comi chỉ còn biết đứng nhìn. Phút 22, từ quả treo bóng của Cleverley, Smalling bật cao đánh đầu, đưa bóng đi vào góc rất hiểm hóc nhân đôi cách biệt cho MU.

Trong một ngày thi đấu thăng hoa, các cầu thủ trẻ của MU trình diễn những pha phối hợp đầy kỹ thuật. Một trong những pha bóng này đã mang lại bàn thắng thứ 3 ở phút 26. Welbeck phối hợp đập nhả với Fabio để  hậu vệ người Brazil tung cú sút xoáy vào góc xa thủ thành Comi.

Bước vào đầu hiệp 2, cũng như những trận đấu trước HLV Moyes tiếp tục thử nghiệm những cầu thủ trẻ. Ba ngôi sao trẻ của MU là Januzaj, Lingard và Buttner được tung vào sân. Vừa vào sân được ít phút, Januzaj đã ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0.

Sau bàn thắng này, các cầu thủ MU chơi có vẻ chùng xuống tạo điều kiện cho Kitchee triển khai thế trận. Những nỗ lực của đội chủ nhà đã được đền đáp với 2 bàn thắng của Lam Ka Wai và Alex ở phút 52 và 62. Đây là hai bàn thắng rất đẹp với những pha solo kỹ thuật của cầu thủ Kitchee.

Cuối trận, từ đường chuyền vượt tuyến của Anderson, Lindgard thực hiện pha bứt tốc độ rất nhanh. Sau đó, anh tung cú sút ngay sát vòng cấm địa cực hiểm, khiến thủ thành Comi chỉ còn biết đứng nhìn bóng bay vào lưới nâng tỷ số lên 5-2.

Với chiến thắng này, Manchester United đã phần nào tìm lại niềm vui, sau hai trận liên tiếp không biết đến chiến thắng trên đất Nhật Bản.