MU tiếp tục khiến Tottenham "ôm hận"

ANTĐ - Với một đội hình trẻ trung, Manchester United vẫn khẳng định được sức mạnh vượt trội của nhà ĐKVĐ khi dễ dàng hạ gục Tottenham với ba bàn không gỡ.

Rooney ấn định tỷ số 3-0 cho MU

Trong trận đón tiếp Tottenham, HLV Ferguson tiếp tục sử dụng tiền đạo trẻ Welbeck ngay từ đầu trận đấu. Chơi ngay phía sau Welbeck là Wayne Rooney và Luis Nani. Ở hàng thủ, HLV Ferguson sử dụng cặp trung vệ trẻ Jones và J.Evans. Ngoài ra, hai bên cánh là Patrick Evra và Smalling.

Bên phía đội khách, HLV Harry Redknapp cũng mang tới sân Old Trafford đội hình mạnh nhất của Tottenham ở thời điểm hiện tại. Đội khách cũng không giấu giếm tham vọng giành điểm trên sân Old Trafford ngày hôm nay.

Với lợi thế sân nhà, Quỷ Đỏ thành Manchester tràn lên tấn công ngay từ đầu và tạo ra cơ hội khá nguy hiểm sau đường căng ngang của Young bị Kaboul cản phá kịp thời. Phút thứ 3, Nani tung đường chuyền tuyệt vời cho Rooney đánh đầu nhưng bóng chưa đủ lực để gây khó khăn cho Friedel.

Các cầu thủ MU triển khai lối tấn công nhanh và khá linh hoạt với sự cơ động của bộ ba Rooney - Nani - Young khiến Tottenham bất ngờ và gặp khá nhiều vất vả để chống đỡ. Phút thứ 6, Tom Cleverley có cú sút kĩ thuật ở trước vòng 16m50 của Tottenham và chỉ có sự xuất sắc của Friedel mới cứu đội khách thoát khỏi bàn thua.

Sau hơn 20 phút thi đấu, Tottenham dần lấy lại thế trận. Hàng tiền vệ dưới sự dẫn dắt của Van der Vaart chơi khá tốt và đội khách bắt đầu chuyển sang phản công. Phút thứ 24, tiền vệ Van der Vaart đã khiến các CĐV MU giật mình sau pha dứt điểm nhanh buộc thủ thành De Gea phải trổ tài cản phá.

Trong phần lớn thời gian của hiệp 1, thế trận trên sân có phần nghiêng về Man Utd nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Sau giờ nghỉ giải lao, chủ nhà MU đã nhập cuộc rất nhanh với quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà Old Trafford.

Các cầu thủ MU đã có màn trình diễn thuyết phục

Cuối cùng, nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của MU đã nhận được phần thưởng xứng đáng. Phút 60, từ hành lang cánh phải, Tom Cleverley có đường chuyền tuyệt vời vào vòng cấm địa cho Welbeck bật cao đánh đầu chéo góc mở tỉ số trận đấu. Không có bất cứ cơ hội nào cho Friedel trong tình huống này.

Có được bàn thắng, Quỷ Đỏ càng thanh thoát hơn trong lối chơi và dồn ép đội khách đến nghẹt thở. Nếu không có sự xuất sắc của Friedel, có lẽ bàn thắng đã đến với MU sau những cú dứt điểm của Rooney, Welbeck hay cả trung vệ Evans.

Sức ép liên tục được gia tăng lên khung thành Tottenham và điều gì đến cũng sẽ phải đến. Phút thứ 75, sau hàng loạt những pha tấn công nhanh, MU đã có bàn thắng thứ 2. Người lập công chính là Anderson với pha dứt điểm chính xác hạ gục thủ môn Friedel nâng tỷ số lên 2-0 cho MU trong niềm vui của hàng vạn CĐV.

Ngay sau đó, đội khách vùng lên đáp trả và tạo ra cơ hội vô cùng nguy hiểm sau sai lầm của De Gea thế nhưng xa ngang khung thành MU lại từ chối họ. Phút 79, Sir Alex tung Hernandez, Giggs, Park vào sân thay cho Welbeck, Tom và Young.

Sau khi bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở phút 81, Wayne Rooney cũng kịp thời có được bàn thắng cho riêng mình. Phút 86, từ đường chuyền của Giggs, tiền đạo chủ lực của Quỷ Đỏ bật cao đánh đầu vào góc xa và như bàn thắng của Welbeck, Friedel không thể làm gì hơn.

Những phút còn lại của trận đấu, MU chủ động làm giảm nhịp độ và ngăn chặn những đợt lên bóng từ phía đội khách Tottenham. Kết thúc trận đấu, Man Utd đã vượt qua Tottenham với tỷ số 3-0. Với chiến thắng này, MU tiếp tục khiến Tottenham "ôm hận" trong suốt 11 năm qua và đành tay trắng rời Old Trafford.