MU thua đau ngày HLV Ten Hag ra mắt Ngoại hạng Anh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ở màn ra mắt giải Ngoại hạng Anh của HLV Ten Hag tối 7-8, MU trải qua trận thua đau với tỉ số 1-2 ngay trên sân nhà trước Brighton.

Bước vào trận mở màn giải Ngoại hạng Anh 2022/23 trên sân nhà, HLV Ten Hag gây ngạc nhiên khi cất Ronaldo trên ghế dự bị. Theo một số nguồn tin từ Anh, nhà cầm quân người Hà Lan không đưa CR7 vào đội hình xuất phát do yếu tố thể lực của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Ronaldo không được đá chính ở trận ra quân của MU
Ronaldo không được đá chính ở trận ra quân của MU

Không có Ronaldo, MU vẫn ra sân với đội hình rất mạnh, với sự góp mặt của hai tân binh Lisandro Martinez và Eriksen cùng những cái tên như De Gea, Maguire, Shaw, Dalot, Fred, Bruno Fernandes, McTominay, Sancho hay Rashford.

Trước trận đấu, MU đã được cảnh báo về sự khó chịu của Brighton khi gặp các đội bóng lớn. Và thực tế thì điều đó đã xảy ra trên sân Old Trafford.

Dù phải làm khách, Brighton vẫn chơi rất tự tin. Các học trò HLV Graham Potter sẵn sàng đá pressing, chơi áp sát khiến Quỷ đỏ gặp nhiều khó khăn.

Pascal Gross hai lần làm tung lưới Quỷ đỏ
Pascal Gross hai lần làm tung lưới Quỷ đỏ

MU cầm bóng nhiều hơn nhưng thường xuyên phải đối mặt với những pha lên bóng nguy hiểm của Brighton, do tiền vệ trung tâm Fred và hậu vệ phải Dalot chơi không tốt.

Phút 30, đội khách trừng phạt MU bằng bàn mở tỉ số của Pascal Gross, sau pha thoát xuống và căng ngang thuận lợi của Welbeck, một người cũ Quỷ đỏ.

MU vẫn phòng ngự tệ hại
MU vẫn phòng ngự tệ hại

Chưa dừng lại ở đó, đúng 9 phút sau, lại là Gross nhanh chân đá bồi từ tình huống đẩy bóng ra của De Gea, nâng cách biệt lên 2-0 cho Brighton. Sân Old Trafford như câm lặng còn ở khu kỹ thuật, HLV Ten Hag tỏ rõ sự bất bình với các học trò.

Bước vào hiệp 2, tân HLV MU phải tung Ronaldo vào sân nhằm thay đổi cục diện. Sự xuất hiện của siêu sao người Bồ Đào Nha giúp Quỷ đỏ đá thoáng và sáng nước hơn. Tuy nhiên, Brighton vẫn chơi rất kỷ luật ở hàng phòng ngự.

Ronaldo giúp MU đá sáng nước hơn, nhưng không đủ
Ronaldo giúp MU đá sáng nước hơn, nhưng không đủ

Phải đến phút 68, MU mới tìm được bàn gỡ từ một tình huống lộn xộn. Sau quả phạt góc, bóng đập lưng Dalot lăn vào khung thành. Trong nỗ lực cản phá, Mac Allister đốt lưới nhà, mang lại bàn gỡ 1-2 cho Quỷ đỏ. VAR sau đó vào cuộc để kiểm tra việc Dalot có thể đã phạm lỗi với thủ môn Sanchez. Tuy nhiên bàn thắng vẫn được công nhận.

Có bàn gỡ nhưng ở những phút còn lại, MU không thể thừa thắng xông lên do Brighton vẫn chơi quá kỷ luật và chính xác trong phòng ngự. 2-1 nghiêng về đội khách là kết quả cuối cùng.

Một màn "chào sân" không như ý của tân HLV Ten Hag ở giải Ngoại hạng Anh, báo hiệu rất nhiều khó khăn đang chờ ông và các học trò ở phía trước.

HLV Ten Hag ra mắt Premier League bằng trận thua ngay trên sân nhà

HLV Ten Hag ra mắt Premier League bằng trận thua ngay trên sân nhà