Vòng hai Premier League:

MU thắng nghẹt thở, Chelsea nối dài mạch thắng

ANTĐ - Nhờ sự tỏa sáng của tân binh Robin van Persie và Shinji Kagawa "quỷ đỏ" thành Manchester đã có chiến thắng đầu tiên. Trong khi đó, Chelsea tiếp tục mạch thắng khi đánh bại Newcastle với tỷ số 2-0.

Robin van Persie ghi bàn thắng đầu tiên cho MU

Sau trận đấu ra quân không được như ý, câu lạc bộ Manchester United đã khẳng định sức mạnh của mình bằng chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Fulham. Tiền đạo Robin van Persie đã chứng tỏ được tài năng được của mình khi có một trận đấu bùng nổ và ghi một bàn thắng. Ngoài van Persie, một tân binh khác của đội bóng chủ sân Old Trafford là Shinji Kagawa cũng lập công. Bàn thắng còn lại của MU thuộc về Rafael.

Bất ngờ lớn đã xảy ra khi huấn luyện viên Alex Ferguson để hầu hết những trụ cột như Rooney, Scholes, Welbeck, Chicharito, Giggs ngồi dự bị trong trận tiếp Fulham tại vòng hai Premier League.  Trong khi đó, chân sút Robin van Persie đã được tin tưởng tung ra sân ngay từ đầu. Bộ ba tiền vệ Young - Kagawa - Valencia sẽ sát cánh cùng chân sút người Hà Lan.

Ở trận đấu này, trong khi khán giả có mặt trên sân Old Tranfford còn chưa ổn định chỗ ngồi, đoàn quân của Sir Ferguson đã phải nhận 1 bàn thua chóng vánh. Từ một pha đá phạt, Bryan Ruiz có pha căng ngang để Damien Duff băng vào dứt điểm tung lưới De Gea. Sau khi bị dẫn trước, MU dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và sự cố gắng đó được đền đáp khi tân binh Van Persie dứt điểm chính xác cân bằng 1 – 1 ở phút thứ 10.

Những phút tiếp theo, Fullham chơi phòng thủ khiến MU không thể khoan thủng lưới. Phải tới phút 35, một tân binh khác là Kagawa đã chớp thời cơ để có bàn thắng cho riêng mình, đồng thời đưa MU dẫn trước  2 – 1. Sau khi vượt lên dẫn trước, Manchester United tràn đầy hưng phấn đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gia tăng cách biệt.

Phút 41, Rafael đánh đầu tung lưới Fulham sau quả tạt chuẩn xác của Ashley Young. Đáng ra, MU đã ăn mừng hoàn hảo hơn nếu như Vidic không có màn để bóng trúng lưng đi vào lưới, qua đó giúp Fullham rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Ở những trận đấu cùng giờ, Tottenham tiếp tục gây thất vọng khi phải chia điểm với WestBrom. Sau chiến thắng bất ngờ trước MU ở vòng mở màn, Everton lại tiếp tục thăng hoa bằng chiến thắng 3-1 trước Aston Villa. Gây bất ngờ lớn nhất sau hai vòng đấu không ai khác chính là Swansea City. Đoàn quân của HLV Michael Laudrup đã có chiến thắng 3-0 trước West Ham ở trận đấu sớm nhất vòng hai, qua đó giữ ngôi đầu khi có hiệu số 8 bàn thắng sau 2 vòng đấu.

Kết quả các trận đấu khác, Norwich City hòa 1-1 trước Queen Park Ranger. Southampton thất thủ 0-2 trong trận đấu với Wigan. Sinderland hòa không bàn thắng trước Reading. Tại trận đấu muộn, Chelsea tiếp tục thi đấu bùng nổ để đánh bại Newcastle.

Hazard tiếp tục để lại dấu ấn trong chiến thắng của Chelsea

Những phút đầu của trận đấu, cả hai đội đều không tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về khung thành của nhau. Đến phút thứ 22, Vurnon Anita đã phạm lỗi với Fernando Torres trong vòng cấm. Eden Hazard đã thực hiện thành công quả đá penalty mở tỷ số trận đấu.

Có bàn thắng dẫn trước, Chelsea càng tỏ ra tự tin. Mặc dù không tạo ra những cơ hội dồn dập nhưng lối chơi năng nổ của bộ đôi Hazard và Mata ở tuyến giữa đã giúp The Blues có được sức ép cần thiết lên phần sân Newcastle. Phút thứ 45, pha đánh gót hoàn hảo của Hazard đặt đúng tầm cho Torres lao vào và xỉa bóng từ ngoài vòng cấm vô cùng đẹp mắt vào góc cao tung lưới thủ môn Krul.

Sang hiệp hai, Chelsea chủ động chơi chậm và đẩy đội hình xuống chơi thấp hơn, và nhờ vậy Newcastle đã có được thế trận sáng sủa hơn nhưng vẫn chưa có được cơ hội thực sự nguy hiểm về phía khung thành của Petr Cech.

Cơ hội rõ rệt nhất của Newcastle đến vào phút 83 khi Demba Ba, ở vị trí cực kỳ thuận lợi ngay trước khung thành đã ra chân dứt điểm rất nhanh nhưng phản xạ xuất sắc của Petr Cech đã cứu thua cho đội chủ nhà. Đội bóng của Roberto di Matteo với chiến thắng 2-0 đã tiếp tục đà khởi đầu mùa giải mới hoàn hảo.